Một nữ nhân viên kiểm soát động vật ở bang Virginia, Mỹ đã được một người hàng xóm gọi đến để giúp giải quyết một tình huống bất thường vì… một con cú mắc kẹt vào lưới tản nhiệt phía trước của một chiếc xe tải.

Cơ quan Dịch vụ Động vật của Quận Isle of Wight cho biết nữ nhân viên Kiểm soát Động vật Jessica Brock đang trên đường về nhà sau ca làm việc thì một người hàng xóm nhờ cô giúp đỡ.
Người đàn ông giải thích rằng anh ta "vô tình đâm phải một con cú và nhận thấy con cú bị kẹt bên trong lưới tản nhiệt xe tải của mình", cơ quan bảo vệ động vật cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Jessica Brock đã gỡ được con cú ra khỏi lưới tản nhiệt của xe và đưa con chim đến Trung tâm phục hồi động vật hoang dã Nature's Nanny để đánh giá và điều trị vết thương cho nó.
Bài viết của cơ quan Dịch vụ Động vật của Quận Isle of Wight trên mạng: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sĩ quan Kiểm soát Động vật Brock vì khả năng tư duy nhanh nhạy và chuyên môn của cô ấy trong đợt tuyết cuối cùng của chúng tôi!
Trên đường đi làm về, sĩ quan Brock bị một người hàng xóm vẫy tay chào. Người này đã vô tình tông phải một con cú và nhận thấy con cú bị mắc kẹt bên trong vỉ tản nhiệt xe tải của anh ta."

"Nhờ sự cống hiến và hành động nhanh chóng của Brock, con cú đã được giải cứu an toàn và vận chuyển đến một cơ quan cứu hộ động vật hoang dã địa phương - Tổ chức Phục hồi Động vật hoang dã Thiên nhiên, nơi nó hiện đang được điều trị vết thương.
Xin chân thành cảm ơn người hàng xóm đã báo cho sĩ quan Brock, chứng minh rằng khi tất cả chúng ta làm việc cùng nhau, những điều tuyệt vời có thể xảy ra!
Chúc chú cú sớm bình phục và sớm trở về thiên nhiên an toàn!"