Tại một ngôi làng nhỏ ở Bavaria, hơn 150 chàng trai đã dùng ngón tay của mình để giành cơ hội giành vinh quang trong giải vô địch vật ngón tay kỳ quặc của Đức.

Bất chấp nguy cơ trật khớp ngón tay và căng cơ, hơn 150 người đàn ông từ Bavaria đã tụ họp để tranh tài trong giải vô địch quốc gia độc đáo của Đức là “Fingerhakeln” hay còn gọi là vật ngón tay.
Các "vật đấu vật ngón tay" gặp nhau trong một lều bia lớn ở ngôi làng nhỏ phía nam Bernbeuren. Khoảng 1.000 du khách cổ vũ cho các thí sinh toàn nam khi họ uống bia quốc gia và xúc xích Đức nổi tiếng thế giới trong khi nhạc sống Bavaria tràn ngập không khí.
Marie-Therese Eierstock, người đứng đầu hiệp hội Fingerhakler Gau Auerberg, được thành lập vào năm 1961 và tổ chức giải vô địch năm nay, cho biết: "Truyền thống này đã phổ biến từ rất lâu tại các quán bia và quán rượu trên khắp khu vực".
Trong mỗi trận đấu, hai đấu thủ ngồi ở hai phía đối diện của một chiếc bàn chắc chắn và mỗi người luồn một ngón tay,thường là ngón giữa qua hai phía đối diện của một vòng da nhỏ.
Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, các thí sinh cố gắng nhanh chóng kéo đối thủ của mình qua bàn. Các trận đấu thường chỉ kéo dài vài giây và việc trật ngón tay không phải là hiếm. Người chiến thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo.
Theo phong tục, chỉ có đàn ông mới được phép tham gia các cuộc thi vật ngón tay.