Ở tuổi 76, bà Jane Sayner nhận được món quà quý giá nhất đời mình - ngôi nhà bà đã thuê trong hơn 20 năm. Câu chuyện này không chỉ là về bất động sản, mà còn là minh chứng cho tình người ấm áp giữa chủ nhà và người thuê.
Từ năm 1998, bà Sayner thuê một căn nhà hai phòng ngủ ở St Albans, Melbourne với giá 200 AUD mỗi tuần. Điều đặc biệt là trong suốt thời gian dài ấy, giá thuê chưa từng tăng. Người chủ nhà, ông John Perrett, một triệu phú nhờ đầu tư thông minh, được bà Sayner mô tả là "chủ nhà hiếm có".
Cuộc sống của bà Sayner thay đổi hoàn toàn vào đầu năm 2020. Qua một cuộc điện thoại, ông John Perrett thông báo sẽ để lại ngôi nhà cho bà trong di chúc. "Thật bất ngờ vì sau hơn hai thập kỷ sống thuê nhà, tôi sẽ sở hữu hoàn toàn nó", bà nói.
Ông Perrett, một người độc thân không có gia đình, nổi tiếng với lòng hào phóng. Ông để lại 19,6 triệu AUD cho Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, nơi ông từng làm việc và được cứu sống nhờ ghép tạng. Ông cũng tặng nhà cho một người thuê khác và bán một căn nhà trị giá 400.000 AUD để ủng hộ bệnh viện.
Mối quan hệ giữa bà Sayner và ông Perrett vượt xa mối quan hệ thông thường giữa chủ nhà và người thuê. Khi ông già yếu, bà thường giúp ông mua thực phẩm. "Chúng tôi trò chuyện khoảng một tiếng về nhiều chủ đề. Ông ấy thích nói về cha mình và công việc dược sĩ", bà kể.
Chỉ 6 tháng sau khi hoàn tất việc từ thiện, ông Perrett qua đời tại viện dưỡng lão. Bà Sayner, sau khi vượt qua căn bệnh ung thư ruột, giờ đây cảm thấy an tâm khi có một mái nhà của riêng mình.



