Yarrahi ban đầu bị kết án vào tháng 1/2024 vì hành động ‘phi pháp’ khi phát hành một bài hát vào tháng 9/2023 có tựa đề Your Headscarf (Roo Sarito - Hãy tháo khăn trùm đầu) vào đúng ngày kỷ niệm một năm cuộc đấu tranh “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do”.
Anh cũng đã sáng tác nhiều bài hát có nội dung bất đồng chính kiến khác và có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Trước đó, anh bị tòa án kết án 2 năm 8 tháng tù, nộp tiền phạt và đánh 74 roi – theo Iranintl.
Anh được tạm thời thả sau khi nộp tiền bảo lãnh là 150 tỷ rial (khoảng 170.000 đô la) và do tình trạng sức khỏe, án tù của anh sau đó được chuyển thành quản thúc tại gia với máy theo dõi mắt cá chân.
Yarrahi đã viết trên X: “Tôi sẵn sàng nhận bản án 74 roi, và dù tôi lên án hình phạt vô nhân đạo này, tôi không yêu cầu hủy bỏ nó”.
Tin tức về việc bị đánh roi đã được Zahra Minouei, luật sư của ca sĩ, chia sẻ vào ngày 5/3. Minouei viết trên X rằng, phần cuối cùng của bản án do tòa án Tehran tuyên đã được thi hành.
Tin tức về hình phạt đánh đòn theo phong cách thời Trung cổ đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội Iran.
Người đoạt giải Nobel hòa bình Narges Mohammadi viết trên Instagram: "Việc thi hành án phạt roi đối với Mehdi Yarrahi là sự trả thù cho sự ủng hộ của anh với phụ nữ Iran. Việc đánh đòn vào cơ thể Mehdi là đòn roi giáng vào những người phụ nữ Iran kiêu hãnh, kiên cường và tâm hồn mạnh mẽ và thịnh vượng của phong trào 'Phụ nữ, Sự sống, Tự do'."
Theo Cơ quan Thông tấn của các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức phi chính phủ của Iran, vào năm 2024, ít nhất 131 cá nhân đã bị cơ quan tư pháp Iran tuyên án tổng cộng 9.957 roi.