Người cựu chiến binh 2 lần chạy xe máy xuyên Việt để xem diễu binh

Ngày 24/8, với tinh thần của một người lính "Cụ Hồ", ông Trần Văn Thanh (75 tuổi, quê Nghệ An) đã một mình chạy xe máy vượt hơn 300km ra Hà Nội để kịp xem buổi hợp luyện diễu binh.

Đây là lần thứ hai ông làm điều này, sau khi từng vượt hàng ngàn km để vào TPHCM xem diễu binh hồi tháng 4.    

Ông Thanh không còn là gương mặt xa lạ, bởi hành trình "trốn vợ" vào TPHCM để xem lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam của ông từng gây xúc động.

Lần này, ông cũng chọn cách ra đi âm thầm, khi vợ đang đi chợ mới gọi điện thông báo đã lên đường. Vừa đến nơi, việc đầu tiên ông làm là gọi về để vợ yên tâm.  

 Ông chia sẻ, con đường ra Hà Nội giờ đã thuận tiện hơn xưa rất nhiều, nhưng để đảm bảo an toàn, ông vẫn nghỉ lại một đêm tại Ninh Bình.

cuu chien binh
Ảnh: TTO

Khi tới Hà Nội, ông đã bị lạc vì phố phường thay đổi quá nhiều sau 15 năm. "Dù lạc đường nhưng thấy phố phường đẹp, rợp cờ hoa nên tôi rất vui và tự hào," ông nói.

"Với người lính từng đi qua chiến tranh, từng chiến đấu để bảo vệ đất nước, nay được tận mắt nhìn đất nước mình đẹp hơn, quân đội lớn mạnh hơn thì cảm xúc rất khó tả" - ông nói.

Người cựu chiến binh già bật mí rằng, bí quyết giữ sức khỏe ở tuổi 75 chỉ gói gọn trong hai từ "rèn luyện".

Đó là sự kỷ cương, kỷ luật đúng chất lính: đạp xe mỗi sáng, ăn uống đủ bữa, ngủ nghỉ đúng giờ. Ông tin rằng, việc đi nhiều, ngắm nhìn đất nước đổi mới sẽ giúp tinh thần luôn phấn chấn.

Bình luận