Nữ sinh bị đâm tử vong chỉ vì một con gấu bông

VOH - Nữ sinh 15 tuổi bị sát hại thương tâm bởi bạn trai chỉ vì tranh cãi về một chú gấu bông.

Vụ án mạng xảy ra bên ngoài trung tâm Whitgift ở Croydon, phía nam London vào ngày 27/9/2023, Daily Mail đưa tin.

Nữ sinh xấu số tên Elianne Andam (15 tuổi). Andam hẹn thanh niên tên Hassan Sentamu (18 tuổi) ở Croydon do được bạn gái cũ của Sentamu, vừa chia tay cách đây 10 ngày, nhờ đến lấy lại chú gấu bông.

Sentamu đến điểm hẹn nhưng không mang theo gấu bông. Hai bên tranh cãi. Sentamu bị Andam giật túi xách rồi bỏ chạy nên tức giận, đuổi theo cô gái và đâm liền 4 nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, Sentamu vứt hung khí một khu vườn gần đó rồi chạy trốn. Hắn bị cảnh sát bắt giữ tại một trạm xe buýt gần nơi hắn ở.

24egqvwdr-59169
Hung thủ Hassan Sentamu (trái) và nạn nhân Elianne Andam - Ảnh: Metro

Khi bị thẩm vấn, Sentamu khai đã cố ý mang dao đến điểm hẹn vì trước đó từng bị nữ sinh này tạt nước và lăng mạ thậm tệ.

Sentamu ban đầu nhận tội ngộ sát vì cho biết bản thân được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 2020 nên không thể kiểm soát hành vi khi nóng giận.

Tháng 1/2025, Sentamu bị đổi thành tội danh giết người, sau khi bồi thẩm đoàn Old Bailey cho biết quá trình điều tra cho thấy dấu hiệu hắn phạm tội danh này. Lời khai trước đây về việc chứng tự kỷ ảnh hưởng đến khả năng tự chủ của hung thủ cũng bị bác bỏ hoàn toàn.

Bồi thẩm đoàn cho biết Sentamu cũng từng bị cảnh sát cảnh cáo vì mang dao đến trường để đe dọa tấn công những người ngăn cản hắn trốn học.

“Trong vụ án liên quan tới Elianne, Sentamu không chỉ mang theo hung khí mà còn chủ động đeo sẵn găng tay đen để xóa bỏ mọi dấu vết, nên không thể nói đây là một vụ ngộ sát”, phía công tố khẳng định trong phiên tòa.

Trong phiên tòa xét xử gần đây, Sentamu chính thức bị tuyên án tù chung thân.

Bình luận