Cô sinh viên Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi), sinh viên năm 4 khoa chuyên ngành Kế toán của Đại học Kinh tế TPHCM - mất tích trước Tết đã trở về TPHCM sau gần 3 tuần mất liên lạc bí ẩn.
Hằng đã đáp chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc), quá cảnh tại Hong Kong trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h35 sau khi đã nhắn tin cho gia đình trên Facebook: “Hiện tại, tôi đang ở Trung Quốc và rất an toàn. Mong mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống”.
Theo gia đình, trước Tết Nguyên đán, Hằng thông báo sẽ ở lại TPHCM làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.
Nhưng sau đó, ngày 21/1 (tức 22 tháng Chạp), cô rời khỏi ký túc xá tại 135 Trần Hưng Đạo, Quận 1 và mất liên lạc hoàn toàn. Lo sợ cho sự an toàn của con gái, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng.
Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu và các cơ quan chức năng, Hằng đã được tìm thấy tại Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao nữ sinh này mất liên lạc và xuất hiện ở nước ngoài?
Mẹ của Hằng không giấu được xúc động khi gặp lại con gái. Bà nói “Nếu không tìm được con, có lẽ tôi không thể sống nổi”, bà cũng cảm ơn các cơ quan ban ngành chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã giúp đưa con và trở về.
Gia đình cho biết sẽ chờ Hằng ổn định tinh thần trước khi tìm hiểu về nguyên nhân cô đi và bị mất liên lạc.