Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79%  đi làm lại ở Vietnam Airlines

VOH - Bị tai nạn giao thông thương tật đến 79%, cuộc sống tưởng như đi vào ngõ cụt, đến nay chị đã được quay lại làm tại Vietnam Airlines và đã nhận đền bù 1,2 tỷ đồng.

Khi đang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, chị Hường gặp tai nạn vào ngày 30/1/2020 tức mùng 6 Tết Nguyên đán trên đường đi làm.

Chi Hường thời điểm trước khi bị tai nạn
Chi Hường thời điểm trước khi bị tai nạn đang làm tiếp viên hàng không tại Vietnam Airlines

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hường ngồi phía sau xe ôm do ông Lê Mạnh Thường điều khiển. Khi đi đến đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, ông Thường và chị Hường bị xe ô tô Mercedes-Benz, BKS 51G - 902.57 do Nguyễn Trần Hoàng Phong tông trực diện.

Vụ tai nạn khiến ông Thường tử vong, chị Hường bị thương nặng. Tổng cộng chị đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật, chịu thương tật 79%, sức khỏe yếu đi rất nhiều. Chị Hường không thể tiếp tục công việc tiếp viên hàng không trong khi bản thân là mẹ đơn thân, còn phải lo cho mẹ già và con nhỏ nên cuộc sống nhiều trở ngại, kinh tế kiệt quệ.

Nguyễn Trần Hoàng Phong tự ý rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, tới 22h30 ngày 1/2/2020 thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đầu thú. Kết quả kiểm tra chất ma túy lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/2/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù. Hội đồng xét xử cũng công nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và các bị hại. Bị cáo Phong bồi thường cho người đại diện hợp pháp cho bị hại Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng và bị hại Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỷ đồng.

Suốt thời gian dài, hình ảnh chị Hường chống nạng đến tham dự các phiên tòa khiến nhiều người nhói lòng.

Chi Hường bị thương nặng sau khi bị xe của Trần Hoàng Phong Lái đụng phải
Chi Hường bị thương nặng sau khi bị xe của Trần Hoàng Phong lái đụng phải

Mới đây chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Hường cho biết ngày 8/5 vừa qua, sau 2 đợt thi hành án, chị đã nhận được 1,2 tỷ đồng tiền bồi thường.

Sau khi nhận tiền, chị Hường và gia đình ông Lê Mạnh Thường đã gửi lại cho mẹ của Nguyễn Trần Hoàng Phong số tiền 10 triệu đồng.

Từ tháng 1/2023, chị Hường đã được nhận vào làm việc tại phòng an toàn chất lượng thuộc Đoàn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Thời gian trước, công ty hỗ trợ chị Hường làm việc tại nhà 3 tuần/buổi còn hiện tại, chị đến văn phòng làm việc mỗi ngày, từ 8 giờ - 17 giờ. Mới đây, cựu tiếp viên hàng không đã có đơn xin phép công ty cho làm việc tại nhà vì sức khỏe không đảm bảo.

Sau hơn 4 năm, mọi việc coi như đã xong xuôi, hiện chị Hường chỉ mong có nhiều sức khỏe và muốn tập trung lo cho gia đình, công việc.