Phường Diên Hồng: Đưa việc học và làm theo Bác đến gần đời sống người dân

Thay vì chỉ truyền tải bằng những nội dung lý luận, phường Diên Hồng đưa việc học tập và làm theo Bác đến gần người dân qua những vở kịch giàu cảm xúc được biểu diễn ngay trên địa bàn.

Bằng việc lựa chọn những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng, nghệ thuật để phục vụ ngay tại địa bàn, phường Diên Hồng đang đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần người dân bằng những câu chuyện giàu cảm xúc, dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Lựa chọn một tác phẩm sân khấu đã đoạt giải, phối hợp với đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và tổ chức biểu diễn phục vụ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng người dân ngay tại địa bàn – đó là cách phường Diên Hồng đưa việc học tập và làm theo Bác vào đời sống một cách gần gũi, sinh động.

dsc05433_20260822123920
Phân cảnh những người lính đau xót trước sự hy sinh của đồng đội trong vở “Khát vọng bình yên”. Ảnh: Văn Phúc.

Mới đây, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường Diên Hồng phối hợp với Nhà hát Kịch TPHCM tổ chức biểu diễn vở kịch “Khát vọng bình yên” tại Sân khấu C30. Chương trình hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

nguoi-dan-cham-chu_20260822123947
Cán bộ, đảng viên và người dân phường Diên Hồng chăm chú theo dõi vở diễn. Ảnh: Văn Phúc.

Thay vì chuyển tải nội dung bằng những khái niệm mang tính lý luận, sân khấu kể lại lịch sử qua số phận con người. Qua từng lời thoại, hành động và cảm xúc của nhân vật, những giá trị về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, tình yêu thương con người và trách nhiệm với cộng đồng được thể hiện chân thật, dễ đi vào lòng người.

“Khát vọng bình yên” do tác giả Ngọc Trúc sáng tác, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn. Tác phẩm từng đoạt Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM, đợt 2, giai đoạn 2021–2025.

dsc05460_20260822124048
Một phân cảnh giàu cảm xúc trong vở kịch “Khát vọng bình yên”. Ảnh: Văn Phúc.

Vở kịch kể về Võ Thị Mơ, người nữ chỉ huy Trung đội nữ du kích Củ Chi. Từ khi còn trẻ, bà đã chiến đấu trong lòng địa đạo, trải qua những mất mát khốc liệt và lập nhiều chiến công.

Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ tái hiện sự quả cảm của người nữ du kích mà còn làm nổi bật lòng nhân ái giữa chiến tranh. Dù mang nỗi đau khi người mình yêu thương hy sinh, Mơ vẫn nhận ra rằng, phía sau mỗi người lính ở bên kia chiến tuyến cũng có một gia đình đang chờ đợi. Việc không để hận thù lấn át tình người đã tạo nên thông điệp sâu sắc của vở diễn.

Qua câu chuyện ấy, người xem không chỉ hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn cảm nhận rõ giá trị của hòa bình hôm nay.

khan-gia-xhup-anh-luu-niem-sau-buoi-xem-phim_20260822124016
Khán giả chụp ảnh lưu niệm tại chương trình biểu diễn vở “Khát vọng bình yên”. Ảnh: Văn Phúc.

Bà Đặng Thị Sen, đảng viên lâu năm tại khu phố 24, phường Diên Hồng, từng trực tiếp chứng kiến những mất mát do chiến tranh gây ra. Sau khi xem vở kịch, bà chia sẻ: “Cho người dân xem như vậy rất là đúng, tại vì tăng thêm lòng yêu nước, ghét chiến tranh. Những người lớn tuổi như cô thì đã biết qua chiến tranh, nhưng giúp cho những người trẻ thấy chiến tranh rất là mất mát, rất là gây ra những đau khổ cho người dân. Cho nên từ đó làm cho người dân mình yêu hòa bình, ghét chiến tranh”.

Nếu với những người từng đi qua chiến tranh, vở diễn gợi lại ký ức và sự trân trọng đối với hòa bình, thì với thế hệ trẻ, tác phẩm khơi dậy ý thức tiếp nối, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với cộng đồng.

co-giao-tran-thi-kim-thoa_20260822123855
Cô giáo Trần Thị Kim Thoa (người thứ 2 bên phải), Trường Mầm non Măng Non 2, cùng đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Văn Phúc.

Chị Trần Thị Kim Thoa, giáo viên Trường Mầm non Măng Non 2, bày tỏ: “Sau khi xem đoạn phim này, em cảm nhận rằng, là một đảng viên trẻ, mình phải cống hiến hết mình. Tất cả những gì ông cha ta đã cố gắng gìn giữ, xây dựng đã mang lại cho mình cuộc sống như ngày hôm nay. Em thấy hiện tại Đảng ủy phường đang rất quan tâm đến đảng viên cũng như người dân và đã giới thiệu một tác phẩm rất ý nghĩa. Em mong Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm, tổ chức thêm nhiều chương trình biểu diễn, nhiều tác phẩm hướng đến tuổi trẻ và nhiều đối tượng hơn”.

Từ những cảm nhận của khán giả có thể thấy, sân khấu nghệ thuật không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa mà còn mở ra một cách giáo dục trực quan, giàu cảm xúc. Người dân cùng xem, cùng suy ngẫm và từ thông điệp của tác phẩm liên hệ với trách nhiệm của mỗi người trong cuộc sống hôm nay.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, địa phương mong muốn cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực.

lanh-phuong-tang-hoa-cho-nghe-si-nha-hat-kich_20260822124043
Lãnh đạo phường Diên Hồng tặng hoa cảm ơn đại diện và nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM. Ảnh: Văn Phúc.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phường rất mong muốn có những hoạt động cụ thể, thiết thực để truyền tải tinh thần đó tới cán bộ, đảng viên cũng như người dân trên địa bàn. Thông qua các tác phẩm đạt giải, chúng tôi mong muốn chuyển tải tới cán bộ, đảng viên và người dân phường Diên Hồng thông điệp của tác phẩm. Từ thông điệp đó sẽ hình thành những suy nghĩ, hành động cụ thể, góp phần xây dựng thành phố nói chung, phường Diên Hồng nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; chung tay cùng Thành phố bước vào kỷ nguyên mới của đất nước”.

dsc05461_20260822124219
Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM biểu diễn vở “Khát vọng bình yên” tại Sân khấu C30, phường Diên Hồng. Ảnh: Văn Phúc.

Hiệu quả của cách làm này còn được thể hiện qua sự đồng cảm trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Nghệ sĩ Hy Văn, người đảm nhận vai một lính Mỹ trong vở diễn, chia sẻ: “Dù viên đạn xuyên qua ngực của bên nào đi chăng nữa thì trái tim của người mẹ luôn bị tổn thương. Mọi người đã khóc cùng với nhân vật, đã cười cùng với nhân vật và những thông điệp nhân văn đã được lan tỏa”.

58afd724-a906-4412-b506-cb39857e620a-img-0343_20260822124317
Đại biểu và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn vở “Khát vọng bình yên”. Ảnh: Văn Phúc.

Đưa sân khấu nghệ thuật đến với người dân cũng là đưa những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến gần đời sống bằng cảm xúc. Từ cảm xúc hình thành nhận thức; từ nhận thức hướng đến những hành động cụ thể, như sống nhân ái hơn, có trách nhiệm hơn và cùng chung tay xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.