Núi Kailash, còn gọi là đỉnh Kangrinboqe, cao 6.714 mét, nằm ở góc Tây Nam hẻo lánh của Tây Tạng, Trung Quốc. Người Hindu tin rằng đây là nơi ở của Thần Shiva, còn các Phật tử coi đây là núi Meru huyền thoại, nơi cư ngụ của các vị thần và là trục trung tâm của vũ trụ.

Theo Times of India, việc leo lên đỉnh Kailash bị cấm để giữ gìn sự thiêng liêng của nó. Dù có truyền thuyết về nhà sư Milarepa đã từng chinh phục đỉnh núi và cảnh báo mọi người không làm phiền thần linh, nhưng chưa có bằng chứng lịch sử nào ghi nhận điều này.
Ngoài yếu tố tôn giáo và thời tiết, núi Kailash còn được coi là không thể leo lên do những thách thức về thể chất. Công ty du lịch Tibet Vista ở Tây Tạng, Trung Quốc, cho biết: “Núi có hình dạng kim tự tháp, các sườn dốc đứng và lớp tuyết phủ liên tục khiến việc leo núi trở nên cực kỳ khó khăn.”

Dù chưa bao giờ được chinh phục, núi Kailash vẫn chào đón hàng ngàn du khách mỗi năm.
Theo World Pilgrimage Guide, hành trình đến đây là một thử thách lớn, không có chuyến bay, tàu hỏa hay xe buýt nào hoạt động gần ngọn núi và việc di chuyển rất khó khăn, nguy hiểm.
Chuyến hành hương kéo dài ba ngày, gọi là "The Kora," chứng kiến những người hành hương đi bộ quanh chân núi ba lần theo chiều kim đồng hồ, trong khi những người theo đạo Jain và Bon đi ngược chiều kim đồng hồ.
Du khách muốn tham quan đỉnh núi này phải đi bộ từ 15 - 22 km mỗi ngày. Wonders of Tibet mô tả lộ trình này là "một trong những lộ trình cao nhất thế giới."

Hành trình bắt đầu từ thị trấn nhỏ Darchen, ở độ cao khoảng 4.600 mét, và điểm cao nhất là đèo Drolma La ở độ cao 5.650 mét.
Ngày đầu tiên, du khách sẽ đi theo lộ trình ở phía Nam và phía Tây của ngọn núi, chủ yếu là đường bằng phẳng và khá dễ đi bộ. Ngày thứ hai, di chuyển sẽ khó khăn hơn với những sườn núi phía Bắc và phía Đông, đi qua đèo Drolma La. Du khách sẽ chinh phục phía Nam và hoàn thành chuyến đi vào đầu buổi chiều.
Thời gian ngọn núi thu hút nhiều khách du lịch nhất là vào lễ hội Saga Dawa, thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 6. Hàng ngàn du khách đổ về ngọn núi để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật.