Khoảng 17 giờ ngày 23/9, người dân đi qua khu vực rừng thuộc xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh phát hiện ông Dụ đang ngồi trong rừng. Cụ ông có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống nhưng vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện.
Ông Dụ cho biết trong hai ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người đi đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau đó, do mất phương hướng, ông không thể tìm được đường về và phải ngồi lại trong rừng cho đến khi được phát hiện.
Ông Lê Tài Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, cho biết cụ ông được tìm thấy vào chiều 23/9. Do tuổi cao, ông Dụ có biểu hiện suy giảm trí nhớ, được xác định là nguyên nhân dẫn đến việc đi lạc.

