Những ngày gần đây, cây mai vàng trước sân nhà ông Thái Cuộc tại thôn Tứ Chánh, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền, TP. Huế, đã nở rộ, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Cây mai thuộc giống hoàng mai xứ Huế, với tán rộng và hoa vàng rực rỡ, tạo nên điểm nhấn độc đáo cho ngôi nhà và khu vực xung quanh.
Ông Thái Cuộc chia sẻ rằng cây mai này đã được trồng hơn 50 năm và năm nào cũng nở hoa đúng dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết lạnh, hoa nở muộn hơn, tạo cơ hội cho nhiều người đến tham quan sau Tết. Dù có nhiều người hỏi mua với giá cao, ông vẫn quyết giữ lại cây mai như một phần không thể thiếu của gia đình.
Phong trào "Mai vàng trước ngõ" được phát động tại Thừa Thiên - Huế từ đầu năm 2021, khuyến khích người dân trồng mai trước nhà để làm đẹp cảnh quan và thu hút du lịch. Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, góp phần biến Huế thành "xứ sở mai vàng" của Việt Nam.
Không chỉ ở Huế, tại Đà Nẵng, một cây mai cao khoảng 5m trước hiên nhà ông Đặng Thông cũng đang trổ hoa rực rỡ sau Tết, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của loài hoa mai trong văn hóa và đời sống người Việt.
Việc trồng và chăm sóc mai vàng không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn góp phần bảo tồn và phát triển loài hoa đặc trưng của vùng đất cố đô. Sự quan tâm của du khách đối với những cây mai nở rộ sau Tết là minh chứng cho giá trị văn hóa và tinh thần mà loài hoa này mang lại.