Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát”

Từng gắn liền với các vai diễn thời thơ ấu, Choi Myung-bin (15 tuổi) đang bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp khi lần đầu đảm nhận vai chính Young-sun trong "Girl with a Suitcase", đánh dấu bước khởi đầu mới trên hành trình diễn xuất.

Choi Myung-bin hóa thân thành cô gái với khát khao được yêu thương

Girl with a Suitcase là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Yoon Sim-kyung, kể câu chuyện về Young-sun (Choi Myung-bin thủ vai), cô gái 15 tuổi bị cha mẹ nuôi bỏ rơi và đứng trước nguy cơ phải trở lại trại trẻ mồ côi. Trong hoàn cảnh đó, Young-sun đến ở nhà Su-a (Moon Seung-ah) với tư cách bạn tập tennis.

Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 1.
Bộ phim không tập trung vào những biến cố lớn hay những cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp, mà đi theo khát khao rất đời thường của Young-sun: có một gia đình và được yêu thương - Ảnh: O3 Collective

Chính mong muốn ấy khiến cô đôi lúc trở nên tham lam, thậm chí vượt qua những giới hạn trong mối quan hệ với gia đình Su-a.

Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 2.
Choi Myung-bin không nhìn Young-sun đơn thuần như một nhân vật đáng trách - Ảnh: O3 Collective

Cô cho rằng khao khát có gia đình và được yêu thương là cảm xúc tự nhiên ở một cô gái tuổi thiếu niên. Vì vậy, nữ diễn viên cố gắng thể hiện nhân vật với sự trong sáng thay vì biến cô thành một người “đáng ghét”.

Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 3.
Choi Myung-bin cho biết cô đồng cảm với sự mạnh mẽ và can đảm của Young-sun, bởi đó cũng là những điểm cô nhận thấy ở chính mình - Ảnh: O3 Collective

Choi Myung-bin có 4 tháng học tennis để hiểu nhân vật

Tennis đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Young-sun. Cô đủ khả năng để cố tình thua Su-a trong các trận đấu, đồng thời xem môn thể thao này như thứ duy nhất thực sự thuộc về mình.

Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 4.
Để chuẩn bị cho vai diễn, Choi Myung-bin dành bốn tháng học tennis. Ban đầu, cô tập trung vào việc thực hiện đúng kỹ thuật, nhưng càng luyện tập, nữ diễn viên càng nhận ra điều quan trọng hơn là hiểu lý do Young-sun không thể từ bỏ tennis - Ảnh: O3 Collective

“Tiếng bóng tennis đập vào vợt rất đặc biệt. Khi nghe âm thanh ấy, tôi phần nào hiểu được lý do Young-sun không từ bỏ tennis”, Choi Myung-bin chia sẻ.

Trong mắt Young-sun, ngôi nhà giống như một chiếc bể cá - nơi cô khao khát được nhìn vào và bước vào. Dù cuối cùng phải trở lại nơi trú ngụ, Choi Myung-bin tin rằng khoảnh khắc Young-sun nhặt cây vợt lên ở cảnh cuối lại mở ra một hy vọng mới. Đó là lúc cô gái có thể tự nhủ rằng mình vẫn còn lòng can đảm, hy vọng sống và sức mạnh để thử thách bản thân.

Choi Myung-bin: “Tôi cảm thấy mình vừa mới bắt đầu”

Choi Myung-bin bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu nhí trước khi được khuyến khích học diễn xuất vì có đôi mắt giàu biểu cảm. Những ngày đầu trên phim trường mang đến cho cô niềm vui khi được cùng mọi người tạo nên một tác phẩm.

Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 5.
Ở tuổi 15, Choi Myung-bin không muốn tự giới hạn bản thân trong một hình ảnh cố định. Cô muốn thử sức với những vai diễn trẻ trung, những nhân vật hành động và cả các vai có sắc thái androgynous khác với những gì từng thể hiện - Ảnh: O3 Collective
Choi Myung-bin: “Giờ đây, tôi đang đứng ở vạch xuất phát” - Ảnh 6.

“Tôi không tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng. Tôi muốn thử nhiều cách khác nhau và đón nhận thử thách ở nhiều lĩnh vực để tìm ra cách tốt hơn. Tôi cảm thấy mình vừa mới bắt đầu. Thay vì có một điểm đến, tôi nghĩ mình đang ở trạng thái thử thách và trải nghiệm nhiều điều”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau Girl with a Suitcase, Choi Myung-bin sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Baby from the Future, nơi cô đảm nhận một vai diễn táo bạo và có phần lạnh lùng. Nữ diễn viên kỳ vọng nhân vật mới sẽ cho khán giả thấy một khía cạnh khác của mình.

Khép lại cuộc trò chuyện, Choi Myung-bin gửi lời đến khán giả Girl with a Suitcase: cô mong mọi người luôn giữ được lòng can đảm và hy vọng trong cuộc sống, đồng thời không ngừng tự hỏi đâu là động lực giúp bản thân tiếp tục tiến về phía trước.

(Nguồn tin: Hoàng Hạnh/Jung Tae-yoon/Dispatch)