Giữa không gian âm nhạc lãng mạn của đêm nhạc Những thành phố mơ màng, một khoảnh khắc đặc biệt đã bất ngờ diễn ra và nhanh chóng chạm đến cảm xúc của hàng nghìn khán giả có mặt. Khi 52Hz và RIO đang trình diễn ca khúc Vạn vật như muốn ta bên nhau, một nam khán giả bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái ngay giữa khán đài, biến buổi concert thành sân khấu của một câu chuyện tình yêu đời thực.
Không ánh đèn sân khấu, không kịch bản dàn dựng, lời cầu hôn diễn ra đúng vào cao trào của ca khúc Vạn vật như muốn ta bên nhau. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, hàng nghìn khán giả đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay, reo hò và những ánh mắt xúc động hướng về một cặp khán giả bên dưới khán đài
Sự chân thành và giản dị của màn cầu hôn đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ rằng, họ cảm nhận được sự đồng điệu hiếm có giữa âm nhạc, không gian và cảm xúc – nơi một bài hát không chỉ được lắng nghe mà còn trở thành chứng nhân cho một lời hẹn ước trăm năm. Trên trang cá nhân, RIO và 52Hz cũng đăng tải khoảnh khắc chụp ảnh cùng cặp đôi, gửi lời chúc phúc ngọt ngào đến “cô dâu chú rể tương lai”.
Khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt khi Vạn vật như muốn ta bên nhau vốn đã gắn liền với chính câu chuyện tình yêu của RIO và 52Hz.
Trước đó, ca khúc được hai nghệ sĩ lựa chọn làm nhạc cưới trong hôn lễ của mình vào tháng 4/2025, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và được xem như biểu tượng cho tình yêu nhẹ nhàng, bền bỉ và sự đồng điệu trong hôn nhân.
Từ một ca khúc đánh dấu cột mốc hạnh phúc của hai nghệ sĩ, Vạn vật như muốn ta bên nhau nay tiếp tục trở thành chất xúc tác cho một lời cầu hôn giữa đời thật. Với nhiều khán giả, khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn cầu hôn lãng mạn, mà còn giống như việc RIO và 52Hz đã “nhả vía hạnh phúc”, tiếp thêm niềm tin và sự ngọt ngào cho những người đang yêu, ở đâu đó giữa âm nhạc và đời sống, vẫn luôn tồn tại theo cách đẹp nhất.




