Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP tiết lộ những “nỗi sợ” trong dịp Tết

(VOH) – Tại hậu trường buổi chụp ảnh Tết 2017, hai gương mặt "hot" nhất hiện nay là Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP  đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị trong ngày Tết bên gia đình mình.

Chia sẻ về dự định Tết 2017 của mình, Noo cho hay “Tết năm nay thì chắc là mình sẽ ăn Tết lâu hơn 1 tí và niềm vui của mình sẽ bùng phát hơn 1 chút tại thường thường trải qua 1 năm thành công có, sóng gió cũng có, thì mình cũng thấy mình trưởng thành hơn, mình cũng thấy sâu sắc hơn rất là nhiều".

Năm 2017 này chưa biết sẽ như thế nào nhưng mà Tết này mình cũng sẽ có 1 cái Tết yên ấm. Noo chỉ muốn được ngủ thật đã vì gần 2 tháng nay ngày chỉ ngủ được 5 tiếng, muốn được đi coi 1 bộ phim mà mình yêu thích, uống 1 ly nước mà mình yêu thích tại vì toàn uống nước suối không hà chứ không được uống thứ nước mà mình thích.”

Nổi tiếng là ca sỹ rất kĩ tính, Noo Phước Thịnh có những điều kiêng rất cẩn thận trong ngày Tết như là không dậy trễ, không có được ăn mặc xốc xếch, ăn mặc gọn gàng để mình đón chào không khí của năm mới, đón chào những điều tươi mới. Tết không được than vãn, không được thở dài, Tết thì chỉ được vui, được cười, không được đi sai hướng, đi sai hướng là đi luôn không có được quay đầu trở lại.

Còn Sơn Tùng, anh chàng dí dỏm chia sẻ rằng, vào ngày Tết có thể ăn bánh chưng "xuyên ngày - xuyên đêm - xuyên lục địa", nhưng món ăn ám ảnh suốt 22 năm sống trên cuộc đời của anh chàng đó chính là thịt gà.

 
Sơn Tùng cho biết: “Cái Tết của Tùng thì rất đơn giản, ngày xưa đi học thì năm nào cũng phải được nghỉ Tết rồi. Trong khoảng thời gian nghỉ trước Tết, Tùng về nhà ông bà để được cùng ông bà gói bánh chưng. Kỉ niệm mà Tùng nhớ nhất là cùng ông bà thức đêm trông bánh, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ấm áp, dù đơn giản nhưng đối với Tùng rất ý nghĩa. Bây giờ ông bà không còn nữa thì Tùng càng cảm thấy trân trọng những điều ý nghĩa ấy hơn, càng phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa”.
Bình luận