Trạng thái bất thường của T.O.P (BIGBANG)

VOH - Từng là biểu tượng của KPOP, T.O.P giờ đây hiện diện với hình ảnh hoàn toàn khác biệt: gầy gò, bí ẩn và đôi khi... khó hiểu.

Những phát ngôn và hành động gần đây của anh khiến không ít người hâm mộ lo lắng, đặt dấu hỏi cho một hành trình đầy biến động và tổn thương tâm lý sau ánh hào quang.

Hình ảnh đáng báo động và hành vi gây hoang mang

Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt Squid Game mùa 3 gần đây, T.O.P khiến công chúng ngỡ ngàng với diện mạo hốc hác, khác xa với hình ảnh “nam thần” ngày nào. Gương mặt biến dạng, đôi tai lạ thường và ánh mắt vô hồn khiến nhiều người thậm chí không nhận ra anh. 

T.O (6)
 

Trong khi có người cho rằng đây là tạo hình cho vai diễn mới, số khác lại nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ thất bại hoặc hệ quả từ việc dùng thuốc.Trong Squid Game mùa 3, nhân vật Thanos của T.O.P có mặt trong 1 phân cảnh đặc biệt.

T.O (4)
 

Không dừng lại ở ngoại hình, hành vi trên mạng xã hội của anh cũng gây tranh cãi. Từ livestream với tuyên bố “sẽ không bao giờ comeback ở Hàn Quốc” kèm lời than “con người thật đáng sợ”, đến việc xóa sạch Instagram và chặn hàng loạt fan vì bị tag vào bài đăng kỷ niệm debut BIGBANG, tất cả cho thấy một T.O.P đang mệt mỏi, cô lập và mất kiểm soát.

T.O (2)
Một fan hỏi: “Anh rời BIGBANG rồi sao T.O.P?” Nam rapper trả lời, “Tôi đã rời nhóm, tôi nói với các bạn rồi mà. Tôi đang đối mặt với một chương mới của cuộc đời.”

Đặc biệt, dòng trạng thái "Tôi không còn là thành viên của BIGBANG nữa. Hãy tôn trọng ranh giới của tôi" như một vết cắt lạnh lùng vào ký ức của người hâm mộ từng yêu mến nhóm nhạc huyền thoại này.

Vết nứt từ bóng ma quá khứ

Không khó để thấy rằng những thay đổi “bất thường” của T.O.P bắt nguồn từ chuỗi biến cố tâm lý kéo dài nhiều năm. Năm 2017, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh bị bắt quả tang sử dụng cần sa. Hậu quả là một bản án 2 năm tù treo và bị buộc chuyển sang hình thức lao động công ích. Scandal này không chỉ hủy hoại hình ảnh "nghệ sĩ mẫu mực" mà anh dày công xây dựng, mà còn khiến sự nghiệp đang trên đỉnh cao của anh rơi vào vực thẳm. Anh trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội của dư luận Hàn Quốc, nơi mà các scandal liên quan đến ma túy được xem hết sức nghiêm trọng.

Hậu scandal, anh rơi vào trầm cảm nặng. Áp lực, tội lỗi và xấu hổ dẫn đến hành động tự tử bất thành – một nốt trầm khốc liệt trong hành trình nghệ thuật của nam rapper. T.O.P từng thừa nhận anh đã “gục ngã hoàn toàn” và mất hết động lực sống. Đó là thời điểm anh chìm trong chứng rối loạn lo âu và mất ngủ triền miên.

62b8b77bd67f1a5735a40e1cd77d2221 (1)
T.O.P (Big Bang) ngồi xe lăn, liên tục xin lỗi khi rời bệnh viện

Tội lỗi với nhóm BIGBANG – những người đã đưa anh lên đỉnh cao – càng khoét sâu vào vết thương. Việc chính thức rời nhóm vào năm 2023 không đơn thuần là bước lùi sự nghiệp, mà là hệ quả từ cảm giác “mình là gánh nặng”. Anh cũng xác nhận không còn liên lạc với các thành viên BIGBANG, và “đau đớn khi nhìn lại những hình ảnh cũ”.

T.O (3)
T.O.P rời bigbang vì hổ thẹn, chưa sẵn sàng nói chuyện với các thành viên

Giữa ngã rẽ: Tái xuất nghệ thuật hay tìm lại chính mình?

Tuy từng tuyên bố từ bỏ sân khấu Hàn Quốc, T.O.P vẫn bất ngờ nhận lời tham gia Squid Game 2, vào vai một cựu rapper bị hủy hoại bởi nghiện ngập và thất bại tài chính – vai diễn như phản chiếu chính quá khứ của anh. Ban đầu còn chần chừ, nhưng chính sự kiên nhẫn từ đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã thuyết phục anh trở lại. Tuy chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc, T.O.P đã khiến dân tình nổi sóng trước thân phận trong đấu trường sinh tử lần này.

T.O (10)

Một phân đoạn của nam thần tượng Kpop trong phim

Bên cạnh đó, T.O.P cũng để ngỏ khả năng phát hành album solo mới vào năm 2025. Khi được hỏi về phần tiếp theo của ca khúc nổi tiếng DOOM DADA, anh trả lời đầy ẩn ý: “2025”. Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi, anh chia sẻ rằng âm nhạc là thứ duy nhất níu giữ anh lại với cuộc sống: “Tôi đã viết hơn 100 bài hát trong 5 năm qua… Đó là niềm đam mê duy nhất khiến tôi cảm thấy mình được tái sinh”.

Một huyền thoại đầy vết sẹo và hy vọng tái sinh

T.O.P hôm nay là hình ảnh phản chiếu của sự tổn thương sâu sắc – không còn là ngôi sao rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu, mà là một người đàn ông 37 tuổi đang vật lộn tìm lại chính mình. Những phát ngôn khó hiểu, sự thay đổi thất thường và những lựa chọn mâu thuẫn phản ánh rõ hành trình đầy đau đớn ấy. Nhưng đồng thời, ẩn trong đó là khao khát được chữa lành, được đứng dậy từ đống tro tàn và một lần nữa sống đúng với bản ngã nghệ sĩ của mình.

T.O (7)
 

Dẫu tương lai vẫn còn nhiều ẩn số, hành trình của Choi Seung-hyun là một lát cắt điển hình về cái giá phải trả cho sự nổi tiếng – nhất là trong nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt như Kpop. Nhưng đồng thời, câu chuyện ấy cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh hồi sinh của nghệ thuật – khi nó giúp một con người vượt qua tuyệt vọng, đấu tranh giành lại niềm tin và ánh sáng trong cuộc đời.

Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.

Bình luận