Hàng ngàn thí sinh tham gia kỳ thi giành suất vào trường công an

VOH - Sáng 6/7, gần 2.000 thí sinh dự thi buổi đánh giá năng lực tại Trường Đại học An ninh Nhân dân mang theo khát vọng  phục vụ Tổ quốc bằng tri thức và bản lĩnh.

Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại Trường Đại học An ninh Nhân dân mang theo tâm thế sẵn sàng bước vào kỳ thi. Những gương mặt hiện rõ sự tập trung xen lẫn hồi hộp. Không khí trước giờ thi đọng lại sự căng thẳng nhưng đầy quyết tâm nơi giấc mơ khoác lên mình áo lính đang dần thành hình qua từng bước chân vào phòng thi.

e6464ca910aaa6f4ffbb
Thí sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, cẩn thận kiểm tra giấy tờ và dụng cụ cần thiết trước khi bước vào phòng thi - Ảnh: Quỳnh Hương
57e6ae938f9039ce6081
Các thí sinh bước vào điểm thi trong tâm thế tự tin sẵn sàng chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước - Ảnh: Quỳnh Hương
badcbdf89efb28a571ea
Phụ huynh ngồi ngoài cổng trường đợi con thi - Ảnh: Quỳnh Hương

Phía ngoài cổng trường hàng trăm phụ huynh lặng im cầu nguyện, nhiều người thi thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ trông ngóng con em mình. Không khí thi cử không chỉ phủ lên sĩ tử mà còn đè nặng lên lòng cha mẹ những người lặng thầm “thi” cùng con bằng tất cả yêu thương.

Mỗi phút trôi qua là một nhịp đập đầy hồi hộp. Dưới vẻ bình thản là cả trời lo lắng. Bởi hơn ai hết, cha mẹ hiểu hôm nay con của họ không chỉ làm một bài kiểm tra mà còn thi cả cho tương lai cho giấc mơ khoác lên mình màu áo ngành Công an cao quý.

Ngồi chờ con ngoài cổng, phụ huynh thí sinh Nguyễn Trọng Phú chia sẻ: “Tuy có chút lo lắng và áp lực nhưng vẫn tin con sẽ làm được khoảng 70%”. Trước giờ con bước ra khỏi phòng thi, bác gửi gắm lời nhắn ấm áp: “Chỉ cần con bình tĩnh, tự tin là được. Cha mẹ luôn ở phía sau luôn ủng hộ con dù kết quả thế nào”.

c2090d142e179849c106
Phụ huynh của thí sinh Đường Gia Hưng - Ảnh: Quỳnh Hương

Trong lúc hồi hộp chờ con thi, cô Nguyễn Thị Minh Hoàng phụ huynh của thí sinh Đường Gia Hưng cũng có đôi lời chia sẻ: “Cô mong con bước ra với nụ cười nhẹ nhõm sau hành trình nỗ lực không ngừng”. Cô cũng gửi gắm đôi lời đến con trai và các sĩ tử khác: “Hãy giữ vững tinh thần và chúc các con đều chạm tay vào nguyện vọng 1 như mong ước”.

b7fa3ac318c0ae9ef7d1
Thí sinh đầu tiên bước ra với nụ cười rạng rỡ - Ảnh: Quỳnh Hương
76b04d1f6c1cda42830d
Các thí sinh rời điểm thi sau khi hoàn thành bài thi, gương mặt thoải mái và nhẹ nhõm sau khoảng thời gian tập trung làm bài - Ảnh: Quỳnh Hương

Sau ba tiếng làm bài căng thẳng những thí sinh đầu tiên bắt đầu bước ra khỏi phòng thi. Mỗi bước chân ra khỏi phòng thi là một khoảng lặng riêng nhưng tất cả đều đã cố gắng hết mình cho hành trình phía trước.

daf8d6aaf5a943f71ab8
Thí sinh Châu Thảo Như (trường THPT Vĩnh Hòa) - Ảnh: Quỳnh Hương

Bạn Châu Thảo Như - học sinh trường THPT Vĩnh Hòa đến từ An Giang, chia sẻ sau khi rời phòng thi: “Sau khi bước ra khỏi phòng thi em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những ngày vừa qua thực sự rất áp lực và mệt mỏi nên khi thi xong tâm lý chung của tụi em là phấn khởi và có phần háo hức chờ đợi kết quả”.

Về nhận định bài thi, Như cho biết: “So với đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi năm nay tương đối vừa sức nếu biết phân bổ thời gian hợp lý thì có thể làm tốt. Cấu trúc và nội dung bám sát chương trình học không gây nhiều bất ngờ. Trong đó, phần thi tự chọn là phần em tự tin nhất vì đã ôn luyện kỹ lưỡng từ trước”.

1115ec99ce9a78c4218b
Thí sinh Vũ Đình Kiên (trường THPT Quốc Tuấn) - Ảnh: Quỳnh Hương

Bạn Vũ Đình Kiên - học sinh lớp 12C4, trường THPT Quốc Tuấn đến từ Kon Tum, chia sẻ: “Kết thúc bài thi em cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù đề năm nay có phần khó hơn so với đề tham khảo. Cấu trúc phù hợp với chương trình học nhưng thời gian làm bài khá ngắn. Hóa là môn mà em cảm thấy tự tin nhất, em hy vọng sẽ đạt được mục tiêu 60 điểm mà mình đã đặt ra ban đầu”.

Bình luận