Chờ...

Phòng Giáo dục Gò Vấp nói gì về clip: “Phụ huynh khó khăn đừng có theo chung cái lớp này”?

(VOH) - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) đã có phản hồi về clip buổi họp phụ huynh gây sốc lan truyền trên mạng xã hội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đã nắm được thông tin xung quanh đoạn clip ghi lại cảnh họp phụ huynh gây xôn xao mạng xã hội hai ngày vừa qua.

Theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp Trịnh Vĩnh Thanh, đây là đoạn clip trích cảnh họp cha mẹ học sinh của lớp 3/10 Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp vào đầu năm học 2022 – 2023.

Sau khi tóm tắt sự việc, ông Thanh cho rằng, đây là sự tranh chấp dân sự giữa những phụ huynh với nhau.

Theo đó, Bà T. là phó ban đại diện phụ huynh lớp 1 và 2/10. Bà này thấy trong lớp một số phụ huynh có con học nhưng không tham gia đóng góp. Cho rằng như thế là không công bằng nên bà T. đã lập một nhóm để gây áp lực cho những phụ huynh này, đồng thời vận động hành lang bầu cho bà này vào ban phụ huynh từ tháng 8. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp khẳng định, việc này là hoàn toàn sai vì quỹ phụ huynh không bắt buộc tất cả mọi người phải đóng, việc đóng là tự nguyện.

Do bà T. làm sai nên Ban giám hiệu, Trưởng Ban đại diện phụ huynh trường đã xuống dự cuộc họp phụ huynh của lớp 3/10. Sau đó việc này đã được giải quyết xong, bà T. không được bầu vào Ban đại diện phụ huynh lớp 3/10 năm học này nữa. 

Tuy nhiên, vừa rồi nhà của một phụ huynh trong lớp 3/10 bị tạt sơn. Vị phụ huynh này cho rằng bà T. làm nên đã đăng clip cuộc họp lên.

Ông Thanh đã báo cáo sự việc này cho UBND quận Gò Vấp, đồng thời công an cũng đã vào cuộc giải quyết sự việc.

Xem thêm: Tin nhanh sáng 6/10: Dừng thu quỹ phụ huynh ở Trường THCS Lê Quý Đôn vì bảng dự trù kinh phí ‘khủng’

họp phụ huynh
Trong đoạn clip gây phẫn nộ, một phụ nữ mặc áo vest trắng, xưng tên là T., đứng khoanh tay trên bục giảng chỉ từng phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, yêu cầu họ đứng dậy, rồi hỏi họ “tại sao khó khăn mà vẫn cho con theo học ở lớp này”.

Qua báo cáo của lãnh đạo Trường tiểu học An Hội, sự việc liên quan tới buổi họp phụ huynh diễn tiến như sau: Vào cuối tháng 8/2022, bà P.T.K.T. nguyên là Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 2/7 (năm học cũ), năm nay là lớp 3/10 đã gặp hiệu trưởng đề nghị tặng lại cho trường 14 triệu đồng để trường muốn sử dụng gì thì sử dụng, tặng cho lớp 3/10 một máy lọc nước uống để học sinh dùng.

Nhà trường đã xin ý kiến Hội đồng sư phạm, tiếp nhận máy lọc nước còn tiền thì đưa vào quỹ khuyến học của trường. Thế nhưng, sau đó thì hiệu trưởng có nghe giáo viên chủ nhiệm lớp 3/10 báo lại là bà T. lại đang đi vận động phụ huynh trong lớp này đóng góp để mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, đóng góp cho trường.

Cô giáo và các thành viên trong ban đại diện cũ của lớp có lên tiếng ngăn cản, nhưng bà T. không nghe, còn đưa họ ra khỏi group Zalo của lớp. Do đó, hiệu trưởng đã chính thức thông báo là sẽ trả lại tiền cho lớp 3/10, vì không phải của mạnh thường quân trao tặng.

Ngoài ra, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường còn nhận được phản ánh của phụ huynh là bà T. lạm dụng quyền để thu, thu đổ đầu bình quân với phụ huynh nên hiệu trưởng đã thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cách xử lý là:

Làm việc với bà T. về việc làm không đúng của bà, phân tích những hậu quả xảy ra, yêu cầu bà T. trả lại các khoản tiền đã thu của cha mẹ học sinh lớp, những khoản đã chi bà T. phải chịu trách nhiệm đền bù. Bà T. đã khóc xin được giải quyết ổn thỏa.

Hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị bà T. ngưng lại mọi việc vận động thu chi, phải làm đúng theo quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, có trách nhiệm đính chính lại với cha mẹ học sinh trong lớp, việc đóng góp cơ sở vật chất phải xuất phát từ việc mạnh thường quân thấy cần thì mang vào cho con, nhưng trước đó phải gửi văn bản về đề nghị cho tặng gửi hiệu trưởng, khi được đồng ý mới mang vào, trường sẽ có biên bản tiếp nhận.

Song song đó, hiệu trưởng đã có báo với bà T. sẽ trả lại số tiền bà ủng hộ cho quỹ hoạt động khuyến học của nhà trường.

Trong phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm học lớp 3/10, hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đến dự cùng với cha mẹ học sinh của lớp này, để kiểm tra việc bà T. giải quyết việc lạm thu theo yêu cầu của hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Ở phiên họp này, bà L. tham dự đã có phát biểu về hành động sai của bà T. là thu đổ đồng, cô lập bà L. và con của bà bằng cách lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp này đề nghị nhà trường đưa con bà L. sang lớp khác học. Bà T. cũng trực tiếp gặp con bà L. đề nghị con về nói với mẹ vào group Zalo do bà T. lập ra (group mạnh thường quân). Bà L. yêu cầu bà T. cần trả lời những việc làm này.

Tại cuộc họp nói trên, bà T. có giải trình là do mong muốn học sinh của lớp này có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt, không có số điện thoại của bà L. và bà L. lại không chịu vào group Zalo nên mới phải nhắn cho con bà L.

Sau đó, bà T. có hỏi cha mẹ học sinh của lớp có hoàn cảnh khó khăn: “Việc đóng góp vậy thì có nên cho con ở lại trong lớp học không?”

Do muốn nghe ý kiến của cha mẹ học sinh lớp, nên khi nghe hết trường hợp thứ 3 thì hiệu trưởng đã yêu cầu bà T. ngưng lại, khẳng định với cha mẹ học sinh lớp này quan điểm là trường đã sắp xếp học sinh vào lớp này, dù cha mẹ học sinh có đóng góp vào chương trình hoạt động của cha mẹ học sinh lớp không thì học sinh sẽ vẫn được học tại lớp như các bạn.

Những học sinh có gia đình khó khăn thì phải được cha mẹ học sinh lớp, trường hỗ trợ chứ không nên vận động đóng góp như mọi người, vận động không nên đổ đồng.

Hiệu trưởng cũng thông tin với lớp 3/10, là bà T. xin đại diện mạnh thường quân của lớp hỗ trợ 14 triệu đồng để ủng hộ quỹ khuyến học của trường, nhưng được biết đây không phải là tiền từ mạnh thường quân, mà là thu đổ đồng phụ huynh, nên trường sẽ gửi lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để xin ý kiến những ai đóng góp để xử lý số tiền này.

Cũng tại phiên họp này, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường phát biểu, yêu cầu bà T. phải bàn giao lại tất cả số tiền cho ban đại diện cha mẹ học sinh mới, công khai các khoản chứng từ cho cha mẹ học sinh, nếu cha mẹ học sinh yêu cầu lấy lại tiền thì bà T. phải hoàn trả cho những ai đóng góp.

Trong phiên họp cha mẹ học sinh ở lớp đầu năm, bà T. không còn nằm trong ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/10 năm học này.

Từ chiều tối 10/10, trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cuộc họp phụ huynh tại lớp 3/10 Trường Tiểu học An Hội (Quận Gò Vấp, TPHCM).

Trong đoạn clip, một phụ nữ được xác định được phó ban đại diện phụ huynh của lớp, đứng ra trình bày nhưng thực chất là chất vấn các phụ huynh còn lại với thái độ và lời lẽ vô cùng phản cảm, xúc phạm phụ huynh. Đáng nói, buổi họp có chứng kiến của hiệu trưởng trường này và giáo viên chủ nhiệm.

Một số nội dung vị phụ huynh này nói như sau: “Em cũng không có một cái đơn nào. Em xác nhận với cô là hôm cuối năm lớp 2, T. (tên của phụ huynh này) có thông báo với phụ huynh rằng xin nhà trường cho chúng ta được đi lên một tập thể lớp học bán trú phải không ạ? Các anh chị, có hay không, các anh chị lên tiếng giùm em. 

Thứ hai, em có nói với anh chị là các anh chị ơi, em xây dựng năm nay lớp bán trú chúng ta có cơ sở vật chất tốt nhất, cho các con được tốt nhất có thể, em có thông báo không ạ các anh chị?… Nếu để nói trong ban đại diện nắm được hết các hoàn cảnh khó khăn của phụ huynh, các anh chị đã biết được chưa? Nếu anh chị nói chưa được, em T. đây xin đại diện nói giúp. Thứ nhất, với những phụ huynh thật sự khó khăn, em cũng đã từng nói với phụ huynh rằng đừng theo chung cái lớp này đóng không có nổi. T. có nói không ạ?... 

Trường hợp ví dụ như hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp, gồm có: Em, chị nhớ mặt em, em đứng lên đi. Hoàn cảnh em khó khăn, đi chiếc xe đạp rất tội nghiệp. Rồi, em đứng lên đi. Em có thể nói tên con em. Nói lớn lên cho hiệu trưởng nghe! Hoàn cảnh em có khó khăn không? Chị có nói với em cuối năm có theo lớp này không? Nhưng tại sao em vẫn theo? Tại sao ngày hôm nay em đóng góp như vậy mà em không có một tiếng nói nào hết? Em nói cho chị T. nghe...".

Tiếp theo đó, vị phụ huynh tên T. chỉ một phụ huynh khác và nói: "Trường hợp nữa cũng khó khăn. Mẹ Minh T., em đứng lên đọc tên cho chị nghe… Trường hợp mẹ Trung K., chị không thấy mặt, hoàn cảnh rất khó khăn không? Khó khăn cực kỳ luôn, nhưng tại sao cuối năm chị có nói em đừng theo lớp bán trú không? Có không? Đứng dậy cho, chị giới thiệu tên đi rồi cho cô hiệu trưởng nhìn thấy, chị T. có nói câu này không?”...

Ngay khi đoạn clip lan truyền, hàng ngàn phụ huynh đã sốc và bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều phụ huynh cho biết vì sao cũng là một phụ huynh lại có lời lẽ phản cảm, xúc phạm, bêu tên các phụ huynh khác như vậy...