Viết tiếp ước mơ đến trường cho những học sinh nghèo vượt khó

Sự sẻ chia cộng đồng đang viết tiếp tương lai, giúp các em vững bước trên con đường tri thức.

56 em học sinh được tuyên dương và 92 em được trao học bổng tại Chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên, lần 2 – năm 2026”, do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tổ chức vào sáng 19/9.

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện và cuộc sống; đồng thời trao những suất học bổng nhằm tiếp thêm điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập và phát triển.

1789791662221_5617916580135429471_5617916580135429471_49a0e30230e716cdc811366e64c6201a

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam thăm hỏi, động viên các em học sinh tại chương trình 

Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, “Chia sẻ yêu thương” không chỉ là tên gọi của một chương trình, mà còn là thông điệp mà Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa: khi mỗi em nhỏ gặp khó khăn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ đúng lúc, các em sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục học tập, rèn luyện và phát triển.

“Tôi mong bản thân các em cố gắng nỗ lực hơn trong việc học của mình, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để nắm lấy tri thức, giúp ích cho bản thân mình. Người thân trong gia đình cũng cố gắng tạo điều kiện cho các em học hành đến nơi đến chốn. Các thầy cô trong trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, hỗ trợ cho các em tiếp tục việc học, đừng để các em gián đoạn. Nếu có những vấn đề gì khó khăn, hạn chế trong chuyện giúp cho các em học tập thì hãy cùng liên kết với Hội Bảo vệ quyền trẻ em để chung tay giúp các em”, bà Tô Thị Kim Hoa nhắn nhủ.

1789807329885_5617916580135429471_5617916580135429471_b5b7e8b55632f064956579ca95d80a30
Bà Mai Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố trao Giấy tuyên dương cho các em học sinh có thành tích học tập tốt

Mỗi em có một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau. Nhưng điểm chung đáng quý là các em đã không ngừng cố gắng để tiến về phía trước. Như em Trần Võ Thùy Linh, lớp 10 trường THPT Tam Phú, học sinh nhận được học bổng hôm nay. Ba mẹ Linh làm việc tự do, nuôi hai con ăn học nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vì thế, Linh tự nhủ, con đường duy nhất để đỡ đần cha mẹ là cố gắng học tập để sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Em chia sẻ: “Em cảm thấy mình rất may mắn vì nhận được học bổng này, đó là nguồn động viên rất lớn trong quá trình để em học tiếp lên cao hơn. Em sẽ cố gắng đi học thì chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng, làm bài tập. Em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là dù trong hoàn cảnh nào thì các bạn hãy cứ cố gắng học, sẽ luôn có những người giúp đỡ các bạn trên con đường học vấn.”

1789791662269_5617916580135429471_5617916580135429471_70116acf6bf2fde85ec5222ee87d28e1
Niềm vui của các em khi tham dự chương trình 

Còn em Tăng Bảo Ngọc, lớp 10 trường THPT Linh Trung, hồn nhiên kể, chẳng mấy khi em có dịp được đi xa như vậy để lên trung tâm Thành phố, nên nhìn gì cũng thấy lạ, thấy cuốn hút. Một ngày của Ngọc gói gọn từ nhà đến trường. Ba mất, mẹ một mình lo hai anh em, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi cấp 2, em đã nhận thêm việc vặt để phụ mẹ kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Hôm nay được chọn để nhận học bổng, Bảo Ngọc vừa vui mừng vừa tự hào.

“Ban đầu em không biết về học bổng, nhưng khi được chọn nhận học bổng thì em cảm thấy rất may mắn, rất biết ơn, có một số tiền để lo cho việc học của em. Khi đến đây thì em bị choáng ngợp, vì em chưa bao giờ lên Sài Gòn nhiều, em chỉ ở nhà và đi học thôi. Nhà em ở tận Bình Dương, nên khi đến được những chỗ như vậy thì em cảm giác rất lạ. Em nghĩ là gia đình là động lực của em, vì bên ngoại em chưa có ai vô được công lập hết, mà cũng chưa ai học cấp ba hết. Đó là một kỷ niệm tự hào của em”, Bảo Ngọc kể.

1789807329889_5617916580135429471_5617916580135429471_05a1aeac7a7d7905621d1705f5761f07
Những phần quà được trao đi là nguồn động viên để các em tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống

Hình ảnh các em nhỏ dù đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ trọn vẹn nụ cười, tâm hồn trong sáng, nỗ lực từng ngày vươn lên trong học tập, chính là bài học sâu sắc nhất về lòng kiên trì và hy vọng. Mong rằng sự quan tâm, đồng hành từ cộng đồng sẽ tiếp tục nâng đỡ, giúp các em chắp cánh ước mơ và tự tin bước tiếp trên con đường phía trước, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.