Căng mình điều tiết giao thông, hoàn thành nhiệm vụ dịp lễ Quốc khánh

Trong ngày hôm nay Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng đã căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các đoàn tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tại Hà Nội, từ sáng sớm 2/9, lực lượng Công an, quân đội đã được huy động ra các tuyến phố trọng điểm trong nội thành để điều tiết, phân luồng giao thông. Đây là những tuyến đường kết nối với Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo tờ Lao động.

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các đoàn tham dự Lễ diễu binh, diễu hành
Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các đoàn tham dự Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội.

“Mặc dù thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Người dân được đi lại an toàn, thuận tiện là niềm vui lớn nhất của mỗi chiến sĩ”, Một cán bộ Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, hơn 650 cán bộ, chiến sĩ CSGT từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được tăng cường cho TP Hà Nội để tham gia điều tiết, phân luồng.

Đại úy Lê Hoàng Phong - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết: “Nhiệm vụ của tôi và 19 đồng chí được điều động ra Thủ đô là phối hợp với Công an TP Hà Nội phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí trọng điểm, đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Đồng thời, chúng tôi còn túc trực tại các nút giao để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xem Lễ diễu binh, diễu hành”.

Tương tự, binh nhất Hoàng Minh Quang - chiến sĩ kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Tôi và các đồng đội cảm thấy vinh dự khi được góp phần nhỏ bé vào thành công chung của ngày lễ trọng đại của đất nước".

Khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kết thúc, dòng người ở trung tâm thưa dần, những con phố trở lại nhịp điệu bình thường, cũng là lúc các chiến sĩ lực lượng vũ trang có thể thở phào sau nhiều giờ căng mình làm việc. Dù mệt nhoài, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào.

Lãnh đạo Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ: “Tôi và đồng đội có niềm vui riêng, đó là hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhìn thấy người dân đi lại an toàn, các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua thuận lợi, không xảy ra sự cố, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hoàn thành nhiệm vụ trong dịp lễ này, chúng tôi sẽ trở về Đồng Tháp để tiếp tục công việc thường nhật”.

Chị Nguyễn Thị Phương (TP Hà Nội) cũng bày tỏ: “ Sự hiện diện của lực lượng Công an, quân đội trên khắp nẻo đường là hình ảnh đẹp, góp phần làm nên một ngày lễ an toàn, văn minh. Họ không đứng trên lễ đài, không xuất hiện trong những đoàn diễu binh hùng tráng, nhưng lại là lực lượng thầm lặng, không thể thiếu để giữ gìn trật tự, bình yên cho phố phường”.

“Hôm nay, gia đình tôi đưa các con đi dạo phố. Dù đường đông nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Nhìn các chú công an, quân đội làm việc rất kiên nhẫn, tôi thật sự thấy trân trọng”, chị Phương cho biết.