Thương tâm 3 mẹ con đi Hà Nội ăn cưới gặp tai nạn, mẹ và em tử vong

SƠN LA - Vụ tai nạn giữa ôtô khách và xe đầu kéo trên quốc lộ 6 (Sơn La) khiến 6 người tử vong, trong đó có một gia đình 3 mẹ con gặp nạn rất thương tâm.

3 mẹ con trên chuyến xe định mệnh từ huyện Mai Châu, Sơn La xuống huyện Thường Tín, Hà Nội để đi ăn cưới, gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm, chỉ còn một bé trai Văn Gia H (9 tuổi) bị thương.

Vụ tai nạn làm tử vong 6 người bị thương 8 người trong đó có hai mẹ con chị N
Vụ tai nạn làm tử vong 6 người, bị thương 8 người trong đó có hai mẹ con chị N tử vong

Ngày 22/2, ông Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La, cho biết, 3 mẹ con gặp nạn khi đang trên đường đi đám cưới. Họ chính là 3 trong 6 người tử vong khi chiếc ôtô khách đâm vào xe đầu kéo trên quốc lộ 6 đêm  21/2 thuộc địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị N (31 tuổi), trú tại Tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cùng con là Văn Minh V (6 tuổi) không qua khỏi. 

Người con còn lại của chị N là cháu Văn Gia H (9 tuổi) bị thương dập tay và mảnh kính đâm vào phổi, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Là nhân chứng vụ tai nạn, chị Lê Hồng Nhung (34 tuổi) cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, tôi có thấy cháu bé khoảng 9 tuổi bị thương, tôi đưa cháu ra ngoài để lau rửa vết thương, lấy quần áo cho cháu mặc. 

Khi hỏi chuyện mới biết cháu bé vẫn còn mẹ và em trai đi cùng xuống Hà Nội ăn cưới. Khi biết mẹ và em đã tử vong, cháu gào khóc thảm thiết khiến ai thấy cũng đau xót.

"Khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông trên xe khách đi vào nhà tôi và nhận là bác của bé trai 9 tuổi. 

Theo lời kể của bác ấy, gia đình họ có 13 người trên xe khách đang trên đường xuống huyện Thường Tín, Hà Nội để ăn cưới, nhưng không may gặp nạn giữa đường. 

Mẹ và em trai của cháu bé 9 tuổi đã mất, trong đoàn 13 người của gia đình đó có tới 3 người đã tử vong”, chị Nhung kể.

Bình luận