Vào chiều hôm nay 23/12 theo giờ địa phương, một chiếc trực thăng cứu thương đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân tập của Bayern Munich để đưa HLV trưởng Vincent Kompany đến bệnh viện.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng sức khỏe của chiến lược gia người Bỉ có những diễn biến vô cùng phức tạp. Theo báo cáo từ BILD, ông đã cảm thấy không khỏe trong suốt cả tuần qua do mắc phải một loại virus.
Đợt nhiễm virus nghiêm trọng đã bắt đầu tấn công cựu đội trưởng Manchester City vào cuối tuần trước. Tình trạng tồi tệ đến mức ông đã buộc phải nằm nghỉ trong phòng HLV cả trong và sau khi trận đấu gặp đối thủ RB Leipzig khép lại. Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo, Kompany vẫn cố gắng bám trụ với công việc.
Tuy nhiên, căn bệnh đã khiến sức khỏe của Kompany ngày càng suy giảm, buộc cựu đội trưởng Manchester City phải vắng mặt trong các buổi tập của toàn đội vào thứ Hai và thứ Ba.
Đỉnh điểm là việc ông không thể tham dự buổi họp báo quan trọng trước thềm trận hòa 2-2 với đại diện nước Anh Arsenal tại đấu trường Champions League. Trách nhiệm trả lời truyền thông buộc phải giao lại hoàn toàn cho trợ lý.
BILD tiết lộ đợt nhiễm virus lần này đã gây ra những biến chứng liên quan đến các mô sẹo cũ, khiến Kompany gặp rất nhiều khó khăn trong việc cử động. Bản thân chiến lược gia 40 tuổi cũng thừa nhận sau trận đấu với Arsenal rằng ông đã quá "tham công tiếc việc" và phớt lờ những cảnh báo từ cơ thể.
"Hùm xám" đã xác nhận thông tin trên và cập nhật Kompany vẫn đang nhận sự chăm sóc y tế trong bệnh viện.



























