Sau hành trình tại chương trình âm nhạc thực tế Anh Trai Say Hi 2025, Otis chọn cho mình một lối đi riêng: lặng lẽ bước vào đời sống âm nhạc bằng bản ballad đầy tính chữa lành Để Thương Để Cho Nhau, song ca cùng Yeolan.
Không chạy theo sân khấu bùng nổ hay xu hướng vũ đạo, nam ca sĩ quyết định đặt cược vào “điều mình thích nhất, sâu bên trong nhất” để kể lại một câu chuyện tình cũ bằng sự bình thản của người đã đi qua nhiều va đập cuộc đời.
Chia sẻ trong buổi trò chuyện xoay quanh MV, Otis thừa nhận Để thương để cho nhau không phải một quyết định cảm tính, mà là giấc mơ dang dở kéo dài 6 năm.
“Otis vẫn luôn muốn làm một bài ballad như vậy. Chỉ là 6 năm trước mình hay chọn những điều nằm ngoài sở thích của mình”, anh nói.
Chỉ đến khi tham gia Anh Trai Say Hi 2025, được thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và soi chiếu lại chính mình, Otis mới hiểu vì sao trước đây anh chưa sẵn sàng.
Điểm nhấn của MV Để Thương Để Cho Nhau nằm ở cách kể chuyện bằng ngôn ngữ hội họa. Hai bức tranh như hai phiên bản tình yêu: từng gắn bó, từng là một phần cuộc sống của nhau, nhưng giờ chỉ còn là hình ảnh được đóng khung, chỉ có thể gặp lại trong nỗi nhớ.
Phần kết của MV kết thúc thật tinh tế khi hai nhân vật bước ra khỏi tranh, nhìn nhau và dừng lại ở đó. Không ôm nhau, không quay lưng, chỉ một nụ cười nhẹ – như cách những người từng yêu nhau chọn giữ lại nhau bằng sự tử tế. Otis khẳng định anh không muốn một cái kết đổ vỡ hay trách móc. Bởi có những mối quan hệ sinh ra để đi qua đời nhau và lưu giữ trong “bảo tàng ký ức”.
Otis chọn ba từ khóa để nói về tình yêu và cũng để nhìn lại chính mình: trưởng thành – chân thành – cảm xúc.
Anh từng trải qua giai đoạn “đáy hình sin” khi vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh nhưng đều bấp bênh, tài chính áp lực và tình cảm không suôn sẻ. Trong bối cảnh Vpop cuối năm ngập tràn ca khúc bắt trend, Otis chỉ mong bài hát giúp mỗi người tìm thấy đâu đó câu chuyện của mình và với anh, đó là thành công đẹp nhất.




