Văn phòng Biện lý Quận Queens Melinda Katz cho biết, Tyrone Rose (20 tuổi) và Shamara P. Simmons (31 tuổi, cùng ở Jamaica, quận Queens, New York) đã bị bắt vào ngày 27/2 và bị buộc tội trộm cắp tài sản cấp độ 2, phá hoại máy tính cấp độ 1, âm mưu cấp độ 4 và phá hoại máy tính cấp độ 4.
“Các bị cáo này đã cố tình lợi dụng sự nổi tiếng của chuyến lưu diễn hòa nhạc của Taylor Swift và các sự kiện nổi tiếng khác để kiếm lợi từ người khác”, Katz chia sẻ trong một tuyên bố.

Hai người này bị cáo buộc đã lợi dụng 'lỗ hổng' thông qua một nhà cung cấp vé nước ngoài để đánh cắp vé xem chuyến lưu diễn hòa nhạc lớn nhất trong thập kỷ qua và sau đó bán lại những vé này để kiếm lời hơn 600.000 đô la - theo tờ People.
Theo Văn phòng Công tố viên Queens, Rose và một đồng phạm chưa bị bắt giữ làm việc tại một nhà thầu bên thứ ba tên là Sutherland cho StubHub ở Kingston, Jamaica.
Họ bị cáo buộc đã sử dụng quyền truy cập vào hệ thống máy tính của StubHub để "tìm đường vào một khu vực an toàn của mạng lưới, nơi các vé đã bán được cung cấp một URL và chuẩn bị để gửi qua email cho người mua để tải xuống".
Rose và đồng phạm sau đó đã "chuyển hướng URL đến email" của Simmons và một "đồng phạm hiện đã chết sống ở Queens". Cặp đôi này ở New York đã "tải xuống vé từ URL đã định tuyến lại" và bán lại vé bằng cách đăng chúng lên StubHub.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng, âm mưu này diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023 liên quan đến khoảng 350 đơn đặt hàng StubHub. Họ cũng nhấn mạnh rằng khoảng 993 vé đã bị Rose và một đồng phạm "chặn" lại để trộm.
Theo văn phòng công tố viên, cặp đôi này bị cáo buộc đã kiếm được 635.000 đô la từ những tấm vé, bao gồm vé xem Eras Tour của Swift, vé xem hòa nhạc của Adele và Ed Sheeran, vé xem các trận đấu NBA và Giải quần vợt Mỹ mở rộng.
Công ty sản xuất của Swift, Taylor Swift Touring, trước đó đã xác nhận với tờ New York Times rằng, có hơn 10 triệu người đã tham dự Eras Tour - và tổng doanh thu bán vé đã đạt hơn 2 tỷ đô la, trở thành chuyến lưu diễn bán chạy nhất mọi thời đại và "gấp đôi tổng doanh thu bán vé của bất kỳ chuyến lưu diễn hòa nhạc nào khác trong lịch sử".