Lâm Thanh Thường (sinh năm 1980, ngụ xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và bà H’R. từng là vợ chồng và có một người con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã dẫn đến ly hôn, con trai sống cùng Thường tại xã Đắk R’Măng. Mâu thuẫn vẫn âm ỉ sau ly hôn, đặc biệt khi bà H’R. có bạn trai mới.
Ngày 7/3, bà H’R. đến nhà Thường đón con trai về chơi nhưng không báo trước, khiến Thường tức giận. Sự bực tức này nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ và dẫn đến một hành động không thể cứu vãn.

Khoảng 18h30 ngày 8/3, Thường mang theo hai con dao và một bình xịt hơi cay tìm đến nhà bà H’R. Tại đây, hắn bắt gặp ông V. (bạn trai của bà H’R.) bước ra ngoài. Không một lời cảnh báo, Thường lập tức xịt hơi cay vào mặt ông V. rồi lao vào tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương.
Chưa dừng lại, Thường tiếp tục truy đuổi vợ cũ. Khi bà H’R. bỏ chạy, Thường lao đến và đâm liên tiếp 5 nhát, cướp đi mạng sống của người từng là bạn đời mình.
Sau khi gây án, Thường trở về nhà, gọi điện thoại báo với Công an xã Đắk R’Măng để đầu thú. Nhưng sự ăn năn lúc này đã quá muộn. Một mạng người đã mất, một gia đình tan nát, và bản thân Thường đối diện với án phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.