Tòa án cấp cao Fukuoka chi nhánh Naha đã bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo Brennon Washington, một phi công 26 tuổi đóng quân tại Căn cứ Không quân Kadena, người vẫn khẳng định mình vô tội.
Luật sư bào chữa lập luận rằng, phán quyết của tòa án cấp dưới đã không đánh giá được độ tin cậy của lời khai của cô gái, lời khai này không chỉ thay đổi mà còn mâu thuẫn với báo cáo của mẹ cô bé về vụ việc với cảnh sát.
Tuy nhiên, khi đưa ra phán quyết, Thẩm phán chủ tọa Takashi Miura cho biết những "sự khác biệt" như vậy có thể là do trạng thái tinh thần của nạn nhân.
Các công tố viên đã đề nghị mức án 7 năm tù cho Washington, nhưng Tòa án quận Naha đã tuyên án anh ta 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.
Theo phán quyết, Washington đã yêu cầu cô gái đến xe của mình để trò chuyện trong một công viên ở làng Yomitan vào ngày 24/12/2023. Sau đó, anh ta lái xe đưa cô đến nơi ở của mình bên ngoài căn cứ và xâm hại tình dục cô.
Nạn nhân đã làm chứng trong phiên tòa rằng cô đã nói "dừng lại" bằng tiếng Anh khi anh ta tấn công cô.
Trong bối cảnh các tội ác tình dục do quân nhân Mỹ gây ra, Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã thông báo trong tháng này rằng, họ sẽ xem xét "thành tích, quá trình đào tạo và tiền án" của các quân nhân Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã phạm tội bạo lực đối với công dân Nhật Bản để ngăn chặn và giải quyết.
Ngoài việc khơi dậy làn sóng phản đối căn cứ quân sự mới tại tỉnh Okinawa, nơi có phần lớn các cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, vụ việc còn gây tranh cãi vì cảnh sát địa phương và chính quyền trung ương không tiết lộ vụ việc cho chính quyền tỉnh.
Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng thông qua một bản tin của truyền thông địa phương 3 tháng sau khi Washington bị đưa ra cáo trạng, khiến chính quyền trung ương phải xem xét lại quy trình chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương để thông báo cho họ về bất kỳ hành vi phạm tội nào mà quân nhân Mỹ gây ra.
Hiện, quân đội Mỹ, cảnh sát địa phương và người dân cũng đã nối lại các cuộc tuần tra chung ở Okinawa để giúp đảm bảo an toàn và an ninh cho cộng đồng địa phương.


