Bác sĩ sát hại người tình, phân xác phi tang lãnh án tử hình

VOH - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với bị cáo Danh Sơn, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, do sát hại người tình, phân xác phi tang.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây chấn động dư luận.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bác sĩ Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) sát hại người tình là bà B.N. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), sau đó phân xác và phi tang nhiều nơi.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2022, Danh Sơn quen biết bà N. khi nạn nhân đưa người thân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Giữa hai người sau đó phát sinh quan hệ tình cảm.

phan xac_voh
Bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh: Dantri

Tháng 3/2024, bà N. thông báo có thai và yêu cầu Sơn có trách nhiệm. Sợ mối quan hệ bị bại lộ, ảnh hưởng đến gia đình và công việc, bị cáo nảy sinh ý định sát hại người tình.

Ngày 13/4/2024, Sơn nói đồng nghiệp nhường phòng trực để có không gian riêng. Khi bà N. đến bệnh viện theo lời hẹn, bị cáo dỗ dành rồi đề nghị truyền nước biển.

Trong lúc truyền dịch, bác sĩ này đã lén bơm 10 ống thuốc ngủ vào bình truyền, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi bà N. không còn khả năng phản kháng, bị cáo ra tay sát hại.

Sau khi gây án, Sơn dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi đem bỏ ở các khu vực vắng người tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Sáng hôm sau, bị cáo quay lại bệnh viện, xóa dấu vết, tiêu hủy các vật dụng liên quan và lấy đi điện thoại, vàng, tiền mặt của nạn nhân trị giá gần 50 triệu đồng.

Sợ vụ việc bị phát hiện, ngày 16/4/2024, Sơn đến bãi xe bệnh viện, tháo biển số xe của bà N. rồi vứt bỏ nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Sau nhiều ngày không liên lạc được với bà N., gia đình nạn nhân trình báo công an. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Sơn có nhiều dấu hiệu bất thường nên triệu tập làm việc.

Ban đầu, bị cáo quanh co chối tội nhưng đến ngày 26/4/2024, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Sơn đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 3 chỉ vàng.

Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rằng sau khi gây án đã kiểm tra tử cung của nạn nhân và xác định bà N. không mang thai.

Vợ bị cáo có mặt tại tòa, khóc nghẹn và cho biết đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời nhiều lần gặp chồng của nạn nhân để xin lỗi và bồi thường nhưng bị từ chối.

"Tôi không hề biết chồng mình có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Tôi xin HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và gia đình bị hại tha thứ, cho chồng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời", vợ bị cáo bật khóc.

Trước những lời trình bày này, gia đình bị hại vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị xử lý nghiêm minh.

Hội đồng xét xử nhận định, Danh Sơn là người có học thức, hiểu rõ pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và nhân phẩm của nạn nhân.

Hành vi của bị cáo gây chấn động dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Đặc biệt, việc phân xác phi tang thể hiện tính chất tàn nhẫn, lạnh lùng.

Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nhưng xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, HĐXX tuyên phạt: Tử hình đối với tội giết người. 3 năm tù đối với tội cướp tài sản. 2 năm tù đối với tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bình luận