Băng nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lộng hành trên đèo Hải Vân

ĐÀ NẴNG - Ngày 10/3, Công an TP Đà Nẵng đã xác định và xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lên đèo Hải Vân, vô cớ tấn công người đi đường, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 9/3, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy lên đèo Hải Vân (khu vực thuộc địa phận Đà Nẵng), sau đó bất ngờ dừng xe và tấn công vô cớ người đi đường với thái độ hung hãn. Điều đáng lo ngại, nhóm này còn mang theo dao và vỏ chai để đe dọa nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét danh tính và hành tung của các đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã bị phát hiện.

481701635_10221998252784058_2038223635083477080_n
Nhóm thanh thiếu niên đập phá xe của người đi đường - Nguồn: PLO

Qua xác minh, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Trần Minh Tây (16 tuổi), Trần Văn Vỹ (19 tuổi), Trần Minh Thiện (18 tuổi), Trần Việt Hùng (17 tuổi), Nguyễn Bo (16 tuổi), Lê Công Chinh (17 tuổi) - cùng trú tại huyện Phú Lộc, TP Huế và Trần Công Huy (16 tuổi), Huỳnh Văn Huy (15 tuổi) - trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: sáng 9/3, Tây, Vỹ, Hùng, Thiện và Bo rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi, trong quá trình di chuyển đã dùng khẩu trang che biển số xe. Khi lên đến đèo, nhóm này bị một nhóm khác dọa đuổi đánh, dẫn đến tâm lý bực tức.

Sau đó, Tây đã gọi cho Chinh và Huy, kể lại sự việc và yêu cầu mang theo hung khí lên đèo để tìm nhóm đối phương trả thù. Khi đến đoạn cua trên đèo, nhóm này phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khác đang dừng xe chụp ảnh. Cho rằng đây là nhóm đã đe dọa mình trước đó, băng nhóm này lập tức xuống xe, tấn công vô cớ, đập phá một chiếc xe máy rồi bỏ đi.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tạm giữ bốn xe mô tô, thu giữ hai con dao kim loại và tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được điều tra mở rộng nhằm ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng và bảo vệ an toàn cho người dân.

Bình luận