Adaia Lopez Esteve được cho là đã bay tới Thái Lan sau một thời gian tố tụng kéo dài và cô cố tình không tuân theo phán quyết của tòa án.
Tuy nhiên, người đẹp 26 tuổi này mới đây bị bắt một lần nữa tại một căn nhà tạm ở khu nghỉ dưỡng Sant Antoni de Calonge thuộc Costa Brava, phía bắc Barcelona. Cảnh sát bắt giữ cô nhờ một tin báo ẩn danh.
Esteve khiến “người yêu cũ” - hơn cô 22 tuổi, tên Aaron - gặp vấn đề về khả năng nói và vị giác. Cô có thể sẽ phải ngồi tù sau khi ra hầu tòa vì hành vi tấn công trả thù bạo lực.

Theo Dailymail, vụ tấn công bằng lưỡi xảy ra vào ngày 26/6/2016 tại ngôi nhà mà cặp đôi sống chung ở Vilanova i Geltru gần Barcelona. Thời điểm đó, Aaron 40 tuổi và Esteve mới 18 tuổi.
Trong phiên tòa năm 2021, Esteve tự bào chữa cho mình rằng, cô đã hành động để tự vệ sau khi phải chịu đựng bạo lực, bao gồm cả nỗ lực dìm chết cô. Esteve cũng phủ nhận sự việc và tố ngược người yêu cũ về hành vi bạo hành gia đình.
Tuy nhiên, cô bị kết tội dùng răng để cắn một phần lưỡi của Aaron và nhổ nó xuống đất - sau khi xin anh hôn cô một 'nụ hôn cuối' - khi Aaron nói chia tay.
Aaron sau đó phải nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia để cải thiện vấn đề về giọng nói và mất đi vị giác cũng như khả năng phân biệt giữa thức ăn mặn và ngọt.
Cũng vào năm 2021, sau một quá trình tố tụng kéo dài, Esteve bị yêu cầu phải bồi thường 50.000 bảng Anh cho ‘người yêu cũ’ và phải ngồi tù 15 ngày vì tội làm bị thương bạn trai cũ - vốn quen trên mạng.
Cô không tuân theo lệnh của tòa án, thay vào đó, cô chạy trốn.
Luật sư của nạn nhân - Pepe Rey tuyên bố vào năm ngoái rằng, Esteve không kháng cáo bản án, cũng không tuân theo lệnh tòa án mà bỏ trốn rồi tận hưởng kỳ nghỉ ở Thái Lan.
Luật sư nói thêm: “Chúng ta thấy một người phụ nữ phạm tội nghiêm trọng, khiến người khác mất lưỡi và hiện tại cô ấy không ở nơi mà cô ấy nên ở dù cô đang phải chịu án tù”.