Đăng nhập

Bé trai 5 tuổi bị cha dượng hành hạ đến tử vong

00:00
00:00
00:00
AN GIANG - Sáng 28/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Trường (SN 1991, trú tại phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngày 27/3, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo về việc cháu K. tử vong với nhiều dấu hiệu đáng ngờ, trong khi gia đình đã vội vã tiến hành mai táng. Cùng thời điểm, cha ruột của cháu K. gửi đơn yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của con mình.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang lập tức vào cuộc. Chỉ đạo từ đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh, và đại tá Bùi Tấn Ân – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã huy động các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm tử thi và điều tra sự thật.

Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của cháu K. là do "Sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách" – dấu hiệu rõ ràng của bạo hành nghiêm trọng. Ngay sau đó, Lê Văn Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (SN 1994, mẹ ruột của cháu K.) bị triệu tập để lấy lời khai.

HONCHIEN1-1743137565279sXem toàn màn hình
Cơ quan Công an áp giải Lê Văn Trường về trụ sở làm việc​ - Nguồn: Dân Việt

Ban đầu, cả hai một mực phủ nhận. Nhưng trước sự đấu tranh kiên trì của điều tra viên, Trường và Nguyên buộc phải thừa nhận tội lỗi.

Theo điều tra, Nguyên từng chung sống với anh T.V.K. (SN 1985, tỉnh Cà Mau) và có hai con chung, trong đó có cháu K. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, mâu thuẫn gia đình khiến anh K. bỏ đi Bình Dương làm thuê, để lại hai con nhỏ với Nguyên. Không lâu sau, Nguyên quen biết và sống như vợ chồng với Lê Văn Trường.

HONCHIEN1-1743137565279
Lê Văn Trường khai nhận tại Cơ quan Công an - Nguồn: Dân Việt

Trước Tết 2025, Trường đưa Nguyên cùng hai con riêng về sống chung tại nhà mình ở Tân Châu, An Giang. Thời gian sau, Trường liên tục bạo hành cháu K. vì cho rằng cháu "không nghe lời" và "đòi hỏi nhiều". Hành vi tàn nhẫn lên đến đỉnh điểm vào chiều 23/3, khi Trường dùng tay đánh mạnh nhiều lần vào bụng bé K., mặc cho nạn nhân đau đớn gào khóc. Mẹ Trường chứng kiến sự việc nhưng chỉ can ngăn, không can thiệp sâu.

Ba ngày sau trận đòn, cháu K. có dấu hiệu sốt cao nhưng không được đưa đi bệnh viện. Đến sáng 26/3, dù đã kiệt sức, cháu vẫn bị Trường chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu bất ngờ ngất xỉu. Trường vội đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu nhưng không kịp, cháu K. qua đời chỉ sau 20 phút.

Sau cái chết của con, Nguyên và Trường mang thi thể về nhà mẹ ruột của Nguyên rồi vội vã khâm liệm, tổ chức mai táng. Tuy nhiên, những dấu vết trên thi thể và nghi vấn từ người thân đã khiến vụ việc bị phanh phui.

Không chỉ Trường, Nguyên cũng thừa nhận từng nhiều lần dùng roi đánh con mình. Mỗi lần như vậy, cháu K. chỉ biết khóc lóc, van xin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Bình luận