Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat độc nhất vô nhị đã bị đánh cắp trong vòng chưa đầy 5 phút từ Cung điện Blenheim, dinh thự rộng lớn ở vùng nông thôn nước Anh, nơi nhà lãnh đạo thời chiến người Anh Winston Churchill chào đời, vào lúc rạng sáng ngày 14/9/2019.
Luật sư Julian Christopher cho biết trong tuyên bố mở đầu tại Tòa án Oxford Crown vào đầu tuần này rằng, đó là một "cuộc đột kích táo bạo".
Một trong 3 người đàn ông bị xét xử trong vụ án bồn cầu bị đánh cắp có liên quan đến hành vi ăn cắp và hai người còn lại giúp bán chiến lợi phẩm.
Chiếc bồn cầu chưa bao giờ được tìm thấy nhưng người ta cho rằng nó đã bị cắt ra và bán.
Chiếc bồn cầu vốn là tác phẩm châm biếm có tên “America” của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan, chế giễu sự giàu có quá mức. Nó nặng hơn 98 kg và được bảo hiểm với giá 6 triệu đô la. Giá trị của vàng vào thời điểm đó là 3,5 triệu đô la.
Tác phẩm này trước đó đã được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim ở New York. Bảo tàng đã đề nghị cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mượn tác phẩm này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông - sau khi ông yêu cầu mượn một bức tranh của Van Gogh.
Một trong những bị cáo, Michael Jones, đã theo dõi cung điện hai lần trong những tuần trước vụ trộm - một lần trước khi nhà vệ sinh được trưng bày tại Cung điện Blenheim và một lần gần gũi và trực tiếp sau khi nó được lắp đặt và hoạt động như một vật triển lãm. Du khách đến thăm triển lãm có thể đặt lịch hẹn ba phút để sử dụng nhà vệ sinh.
Cả hai lần, Jones đều chụp ảnh cửa sổ - cửa sổ này sau đó bị đập vỡ để đột nhập vào cung điện. Lần thứ hai, anh ta cũng chụp ảnh từ bên trong phòng tắm, bao gồm cả ảnh ổ khóa trên cửa nhà vệ sinh.
“Không thể nghi ngờ gì nữa là anh ta đã tiến hành trinh sát cho vụ trộm sẽ diễn ra vào đêm đó. Điều đó đủ để khiến anh ta phạm tội trộm cắp”, Christopher nói.
Nhưng Jones cũng có thể nằm trong nhóm 5 người đàn ông đã đâm qua cánh cổng gỗ của cung điện trước bình minh sáng hôm sau trên hai chiếc xe bị đánh cắp. Họ chạy qua một cánh đồng trên một chiếc xe tải Isuzu và VW Golf và dừng lại ở bậc thềm phía trước, nơi họ đập vỡ cửa sổ mà Jones đã chụp ảnh.
Họ nhanh chóng phá cửa nhà vệ sinh và tháo bồn cầu bằng vàng ra khỏi hệ thống ống nước, khiến nước phun ra từ các đường ống gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà được xây dựng thế kỷ 18, một di sản thế giới được UNESCO công nhận với nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất có giá trị thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.
Jones đã thông đồng với James Sheen, một người thợ xây mà anh ta làm việc cùng, người tham gia vào cả vụ trộm cắp và nỗ lực bán vàng, Christopher cho biết. Sheen, 40 tuổi, trước đó đã nhận tội trộm cắp, âm mưu và chuyển giao tài sản phạm tội.
Sheen sau đó bị cáo buộc đã làm việc để môi giới một thỏa thuận với Fred Doe và Bora Guccuk để kiếm tiền từ chiến lợi phẩm. Trong một loạt tin nhắn văn bản, anh ta gọi chiến lợi phẩm là "xe hơi", nhưng Christopher cho biết anh ta thực sự đang nói về vàng.
Doe, 36 tuổi, và Guccuk, 41 tuổi, bị buộc tội một tội danh âm mưu chuyển giao tài sản phạm tội.
Tất cả các bị cáo đều không nhận tội.