Cha cùng anh họ dựng hiện trường giả, giết con để trục lợi bảo hiểm hơn 660 triệu đồng

Một vụ án gây rúng động dư luận vừa được Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) công bố, khi người cha cùng anh họ dàn dựng vụ “tai nạn giao thông” giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

“Tai nạn” thương tâm trong đêm

Tối 30/10/2020, tại thị trấn Phủ Đầu, huyện Du Khê, thành phố Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến), bé trai 7 tuổi họ Trương (gọi là Tiểu Trương) đi cùng cha là Trương X. Khi chiếc xe con dừng bên lề quốc lộ G235, cậu bé xuống xe đi vệ sinh thì bị xe tải do Trương Y – anh họ của Trương X – điều khiển tông trúng, tử vong tại chỗ.

Không có camera giám sát tại hiện trường, chỉ có lời khai của một người đi đường cho biết cậu bé bị tông khi đang đứng sau xe con. Người cha ôm con khóc thảm thiết, khiến nhiều người tin đây là vụ tai nạn thương tâm.

anh minh hoa_voh
Ảnh minh họa

Làm việc với cảnh sát, tài xế Trương Y khai rằng “mải chỉnh điện thoại định vị nên không chú ý phía trước”. Cả hai giấu kín mối quan hệ họ hàng. Cơ quan điều tra xác định Trương Y chịu toàn bộ trách nhiệm. Chiếc xe tải do ông La – chủ xe thuê Trương Y lái – có mua đầy đủ bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thương mại.

Sau hòa giải, Trương Y đồng ý bồi thường hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng), trong đó công ty bảo hiểm chi trả 980.000 tệ. Gia đình nạn nhân ký giấy “hòa giải hình sự”. Tháng 1/2021, Trương Y bị tuyên 1 năm 2 tháng tù, hưởng án treo vì tội “gây tai nạn giao thông”.

Lộ âm mưu từ đơn tố cáo của chủ xe

Mọi việc tưởng đã khép lại cho đến khi công ty bảo hiểm phát hiện bằng lái xe đường dài của Trương Y là giả và từ chối chi trả phần bồi thường thương mại. Khi Trương X khởi kiện, tòa án phúc thẩm tuyên buộc chủ xe La phải bồi thường hơn 790.000 tệ (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Thấy việc này bất thường, ông La kể với bạn là Diệp – người sau đó tiết lộ rằng từng nghe Trương X đề nghị “dàn dựng tai nạn để lấy tiền bảo hiểm, sẽ chia phần nếu thành công”. Diệp từng từ chối lời đề nghị, nhưng khi biết ông La bị buộc bồi thường, ông quyết định tố cáo vụ việc.

Tháng 3/2022, ông La nộp đơn lên công an, nghi ngờ vụ tai nạn thực chất là kế hoạch giết con để trục lợi bảo hiểm.

Kế hoạch giết con man rợ

Điều tra của công an làm rõ toàn bộ âm mưu.

Từ tháng 3 đến 4/2020, do mâu thuẫn với vợ và gặp khó khăn kinh tế, Trương X nảy sinh ý định giết con trai để lấy tiền bảo hiểm. Ban đầu, anh ta tìm đến bạn là Diệp nhờ giúp tạo tai nạn, nhưng bị từ chối. Sau đó, Trương X quay sang nhờ anh họ Trương Y – tài xế xe tải thuê – cùng tham gia. Anh ta bịa chuyện “con bị bệnh nan y, sắp chết” để thuyết phục và hứa chia tiền.

Tối 30/10/2020, hai người chọn quốc lộ G235 – đoạn đường vắng người – làm hiện trường. Trương X cho con xuống xe đi vệ sinh, rồi đứng chờ phía sau. Đúng thời điểm hẹn, xe tải của Trương Y lao tới, tông thẳng vào người bé.

Cả hai giả vờ hoảng loạn, phối hợp dựng hiện trường, khai gian với cảnh sát và chiếm đoạt 180.000 tệ (khoảng 664 triệu đồng) tiền bảo hiểm bắt buộc. Trương X chia cho Trương Y 30.000 tệ (khoảng 110 triệu đồng).

Bản án dành cho hai kẻ tội đồ

Tháng 4/2023, công an bắt giữ cả hai. Viện kiểm sát xác định đây là vụ “cố ý giết người” nhằm trục lợi bảo hiểm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Tháng 6/2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tam Minh tuyên:

Trương X – người cha chủ mưu – bị tử hình.

Trương Y – người anh họ – bị tử hình hoãn thi hành 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời, phạt thêm 6 năm tù về tội gian lận bảo hiểm và nộp phạt 30.000 tệ.

Cả hai phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho công ty bảo hiểm.

Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Phúc Kiến sau đó xét xử phúc thẩm, giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm, khép lại vụ án khiến nhiều người rùng mình về sự tàn độc của một người cha.

Bình luận