Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 15/2, khi Huỳnh Nhựt Minh (SN 1998, trú tại khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên)đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ thì bị ông ngoại là ông Huỳnh Văn Bồi (SN 1946) phát hiện. Thương cháu, ông Bồi khuyên Minh từ bỏ ma túy, đồng thời giật lấy bật lửa mà Minh đang sử dụng. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe lời khuyên răn của ông, Minh tức giận cự cãi, sau đó lao vào đánh ông ngoại ngay tại chỗ.
Bị Minh đánh vào mặt, ông Bồi té ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Người thân nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng sau hai ngày điều trị, đến sáng 17/2, ông không qua khỏi.
Theo điều tra ban đầu, Minh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Sự việc không chỉ gây chấn động gia đình mà còn khiến dư luận địa phương bàng hoàng trước thực trạng thanh niên sa ngã vào tệ nạn, sẵn sàng ra tay bạo lực với chính người thân của mình.