Chờ...

Chê nhau hát dở, chém bạn 2 nhát tử vong

(VOH) - Sau khi chém bạn nhậu gục xuống, Toàn về phòng trọ của mình ngủ. Gần 1 giờ sau, công an bắt giữ Toàn.

Nguyễn Minh Toàn (35 tuổi, quê Phú Yên) và anh Nguyễn Duy T. (45 tuổi) là bạn nhậu thân thiết với nhau từ lâu. Cả hai thuê phòng trọ  gần nhau tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để ở.

Trưa 12/4, Toàn và anh T. cùng nhậu tại phòng trọ. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, cả hai đi hát karaoke. Trong lúc hát, Toàn chê anh T. hát dở và chửi thề. Anh T. không hát nữa, bỏ về phòng trọ của mình.

Một lúc sau, Toàn ra khỏi quán karaoke, về đến phòng trọ anh T., cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai cùng thách thức đánh nhau. Anh T. vào phòng trọ cầm 2 con dao, còn Toàn về phòng trọ xách cây mã tấu.

Chê nhau hát dỡ, chém bạn 2 nhát tử vong 1
Cây mã tấu Toàn dùng chém nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Thấy anh T. cầm hung khí, chủ nhà trọ can ngăn, lấy dao cất. Lúc này, Toàn cầm mã tấu đến, anh T. từ phòng trọ bước ra liền bị Toàn chém 1 nhát đứt động mạch cổ, 1 nhát gần đứt lìa cánh tay. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi chém gục bạn nhậu, Toàn về khu nhà trọ của mình ngủ. Gần 1 giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ Toàn.