Chờ...

Chém chết cha dượng vì xin 10 ngàn đồng không cho, nam thanh niên lãnh 12 năm tù

VOH - Ngày 8/5, Tòa án tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Tri (18 tuổi, trú huyện Đăk Hà) về tội ‘Giết người’.

Theo cáo trạng, ngày 31/12/2023, sau khi đi uống rượu, A Tri trở về nhà ăn cơm. Khi gặp bà Y Zét (mẹ A Tri) đang nấu ăn trong bếp, A Tri có to tiếng.

Ông A Mu (cha dượng A Tri) vừa về đến nhà nghe thấy nên đã mắng A Tri. Sau đó, 2 người tiếp tục cãi nhau. Một lúc sau, A Tri xin ông A Mu 10 ngàn đồng để mua thuốc lá nhưng bị từ chối.

sat-hai-cha-duong-vi-10-ngan
A Tri tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: TPO

Bực tức, A Tri dùng chân đá vào hông khiến ông A Mu ngã xuống đất. Chưa dừng lại, A Tri chạy thẳng vào nhà bếp lấy 1 con dao rựa chém ông A Mu nhiều nhát.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông A Mu đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 2 giờ ngày 1/1/2024, A Tri được cán bộ thôn vận động đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa ngày 8/5, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Tri 12 năm tù về tội ‘Giết người’.