Chờ...

Chuyển vụ bảo vệ chùa đánh người bán vé số việc lên công an huyện

LÂM ĐỒNG - Công an thị trấn Nam Ban đã chuyển hồ sơ vụ việc bảo vệ chùa Linh Ẩn đánh người bán vé số lên Công an huyện Lâm Hà để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 6/8, Công an thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ việc ông Ngô Đức Long (62 tuổi), bảo vệ chùa Linh Ẩn (thị trấn Nam Ban) đánh người bán vé số lên Công an huyện Lâm Hà để xử lý hành vi đánh người.

baove chua_voh
Bảo vệ chùa Linh Ẩn dùng cây đánh người bán vé số

Ông Lê Khắc Phúc, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban, cho biết sau khi xảy ra vụ việc ông Long đánh người bán vé số tại chùa Linh Ẩn, Công an thị trấn Nam Ban đã mời ông Long và những người liên quan đến làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Long dương tính với chất ma túy và đã đi cai nghiện nhiều lần. Do ông Long có hộ khẩu thường trú ở xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà), nên Công an thị trấn Nam Ban đã bàn giao ông Long cho Công an xã Gia Lâm để lập hồ sơ tiếp tục đưa ông đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Thầy Thích Hạnh Bảo, trụ trì chùa Linh Ẩn, cho biết sau khi clip ông Ngô Đức Long, bảo vệ bãi xe của chùa, đánh người bán vé số lan truyền trên mạng gây tiếng xấu, nhà chùa đã rất buồn và quyết định buộc ông Long nghỉ việc từ ngày 6-8.

Thầy Thích Hạnh Bảo chia sẻ rằng những năm gần đây, khách hành hương đến chùa ngày càng đông, kéo theo những người chụp hình, bán vé số, trái cây tăng theo khiến khuôn viên chùa mất tính tôn nghiêm. Chùa không thu của ai một đồng nào, giữ xe miễn phí cho du khách thập phương. Riêng nhóm chụp ảnh lưu niệm có đề xuất đóng góp khoản tiền nhỏ cúng dường vì họ mưu sinh gắn liền với chùa, việc này hoàn toàn từ tâm của họ.

Tuy nhiên, sau sự việc ông Long đánh người gây tiếng xấu, từ ngày 6/8, chùa yêu cầu không kinh doanh chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chùa.

Thầy Thích Hạnh Bảo cho biết lý do nhận ông Long vào làm việc là do sau khi đi cai nghiện ma túy về, ông Long bị vợ con bỏ, không còn nơi cư trú, thường tới chùa xin gạo. Sau đó được chính quyền gợi ý, chùa đã nhận ông Long vào làm việc giữ xe cho khách hành hương để ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Nhà chùa không thu tiền giữ xe, nhưng mỗi tháng vẫn trả lương cho ông Long 3,5 triệu đồng/tháng kèm theo gạo. Ông Long không được ở trong chùa mà tự thuê nhà trọ trước cổng chùa để ở sau giờ làm việc.

Thầy Thích Hạnh Bảo thừa nhận đã nghe người dân nói ông Long thu tiền những người bán vé số, bán trái cây, nhưng khi chùa mời ông Long đến trao đổi thì ông Long không thừa nhận việc này. Ông Long chỉ thừa nhận có đánh người và phá đồ đạc của người bán trái cây vì lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn.

"Nhà chùa rất bất ngờ khi biết ông Long dương tính với ma túy sau khi đã cai nghiện. Chùa thừa nhận đã không quản lý được nhân viên, để xảy ra vụ việc như vậy, rất đáng tiếc", thầy Thích Hạnh Bảo nói.