Điều tra vụ việc người đàn ông bị thiêu sống tại Quảng trường Thời đại ở New York

MỸ - Một người đàn ông 45 tuổi bị thiêu sống ở Quảng trường Thời đại của Mỹ vào đêm 16/3 - ba tháng sau khi một người phụ nữ thiệt mạng vì bị thiêu cháy trên toa tàu điện ngầm.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần và bị bỏng nặng được chính quyền đưa vào xe cứu thương sau khi ngọn lửa được dập tắt.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông được phát hiện đang bốc cháy vào khoảng 4 giờ sáng và được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định. Kẻ tấn công anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị chính quyền truy tìm.

thieu-song-170325
Cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ án. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Cảnh sát chưa xác định vụ tấn công là ngẫu nhiên hay có chủ đích.

Tuy nhiên, có thông tin cho biết, người đàn ông này đã bị dội accelerant (một chất làm tăng tốc độ của quá trình hóa học) từ một chai rượu tequila Patron và bị đốt cháy, theo các điều tra viên tại hiện trường vụ án.

Sau đó, nạn nhân chạy 30 mét về phía tây trong tình trạng bốc cháy. Khi đó, có một người nhảy ra khỏi xe và dùng bình chữa cháy bột để dập lửa trên người anh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói với tờ New York Post.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ 3 tháng sau khi một người phụ nữ bị thiêu chết trong toa tàu điện ngầm, khiến người dân New York kinh hoàng và làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề an toàn của thành phố. Nạn nhân sau đó được xác định là Debrina Kawam, 57 tuổi.

Người đàn ông bị cáo buộc châm lửa đốt cô, một công nhân nhập cư người Guatemala tên Sebastian Zapeta, đã bị bắt giữ vài giờ sau vụ việc và bị buộc tội giết người và đốt phá.

Cảnh sát cho biết nghi phạm không rời khỏi hiện trường khi Kawam bị thiêu chết và được tìm thấy với một chiếc bật lửa trong túi.

"Việc đốt một người khác và nhìn họ bị thiêu sống phản ánh mức độ độc ác không thể dung thứ được", văn phòng thị trưởng cho biết.

Bình luận