Nguyễn Thanh Bình và chị Trần Thị Tuyết Phương có một thời gian sống chung như vợ chồng tại tỉnh Tây Ninh. Đầu năm 2016, Bình trở về quê ở tỉnh Bến Tre sống cùng gia đình, còn chị Phương về nhà cha mẹ ruột ở quận Bình Tân TPHCM.
Tháng 6/2016, Bình lại lên TPHCM làm thợ hồ và muốn nối lại tình cảm với chị Phương. Tuy nhiên chị Phương cho biết sau khi chia tay Bình, chị đã có người yêu mới. Chị Phương muốn cắt đứt tình cảm nhưng Bình không đồng ý.
Nhìn thấy một số điện thoại hay gọi cho chị Phương, Bình lên mạng xã hội Zalo kết bạn với chủ thuê bao số điện thoại này, biết tên chủ tài khoản là Vương Kèm Mỗn và nhìn thấy tấm hình anh Mỗn chụp chung với chị Phương nên nổi cơn ghen.
Trưa 13/8/2016, Bình mua dao mang đến quán nước gần nhà chị Phương ngồi để quan sát. Phát hiện một người vào nhà chị Phương, Bình gọi số điện thoại đã kết bạn qua Zalo thì biết chính xác đó là tình địch của mình. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi anh Mỗn đến Công ty Pouyuen đón chị Phương tan làm, Bình bám theo và dùng dao đâm anh Mỗn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi Bình tấn công tình địch.
