Người phụ nữ này đã bị bắt vì tội tấn công và giam giữ gây tử vong, Cảnh sát tỉnh Nagasaki cho biết vào ngày 7/3.

Tờ Japantimes đưa tin, một ngày vào tháng 2/2022, người phụ nữ này "yêu cầu nạn nhân ra ban công khi anh ta đang khỏa thân và giam giữ anh ta ở đó", viên chức địa phương Masafumi Tanigawa cho biết.
Ngày hôm sau, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau một cuộc gọi khẩn cấp và người đàn ông 49 tuổi - bạn trai chung sống như vợ chồng của người phụ nữ trên - được phát hiện "gần chết" trong một căn phòng.
Tanigawa cho biết, người đàn ông này sau đó đã chết vì hạ thân nhiệt. Tờ báo Mainichi đưa tin nhiệt độ đêm đó đã giảm xuống mức thấp là 3,7 độ C.
Trước vụ việc, người phụ nữ này đã từng tấn công bạn tình của mình bằng dao, khiến anh ta bị thương ở mũi và phải mất hai tuần mới lành.
Người phụ nữ phủ nhận các cáo buộc, nói với cảnh sát rằng "Tôi không làm gì cả", Tanigawa thông tin.
Cảnh sát không giải thích tại sao phải mất nhiều thời gian để chính thức đưa ra cáo buộc chống lại người phụ nữ này.