Phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh khô trong bưu kiện ở Thái Lan

THÁI LAN - Cảnh sát Sa Kaeo đã nhận được tin báo vào chiều ngày 6/2 sau khi một người đàn ông cố gắng sử dụng dịch vụ vận chuyển tư nhân để gửi thi thể trẻ sơ sinh khô cho một người phụ nữ ở Chiang Mai.

Một cửa hàng dịch vụ vận chuyển ở Tambon Ban Mai Nongsai, thuộc quận Aranyaprathet, Sa Kaeo, đã liên lạc với cảnh sát lúc 1 giờ chiều, báo cáo về việc phát hiện 2 thi thể trẻ nhỏ trong một gói hàng mà một khách hàng cố gắng gửi đi.

Nhân viên tại cửa hàng nói với cảnh sát rằng, họ thấy gói hàng đáng ngờ và yêu cầu xem bên trong có gì. Sau đó, họ phát hiện ra 2 thi thể khô cháy đen. Gói hàng được gửi đến một người nhận ở Chiang Mai.

thai-nhi-070225
Một cửa hàng dịch vụ báo cáo phát hiện ra 2 xác chết nhỏ trong một gói hàng mà một khách hàng cố gắng gửi đi - Ảnh: The Nation/Asia News Network

Sau khi được cảnh báo, Phó cảnh sát trưởng Sa Kaeo Jaturaphat Singhatsathit đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra bưu kiện.

Đại tá Jaturaphat cho biết, một người đàn ông, được xác định là Chai (47 tuổi) đã cố gắng gửi gói hàng. Anh ta khai rằng, anh ta được Pol (39 tuổi) chủ sở hữu gói hàng - thuê để mang đi gửi.

Đại tá Jaturaphat tiết lộ, Pol tự xưng là một pháp sư đen hoặc nhà ngoại cảm, có cửa hàng tại Tambon Pa Rai, Aranyaprathet.

Sau đó, cảnh sát đã đến cửa hàng của Pol và phát hiện ra hắn đã mua những thi thể trẻ sơ sinh từ Samut Prakan với giá 10.000 baht (7,5 triệu đồng).

Pol điều hành cửa hàng của mình trong 3 năm. Người này tuyên bố có khả năng giao tiếp với các linh hồn.

Anh ta nói rằng, một phụ nữ Thái Lan đã đưa 4 du khách Trung Quốc đến cửa hàng của anh ta vào tháng 12/2024 và họ đã trở lại vào ngày 22/1.

Những du khách Trung Quốc nhìn thấy các thi thể và đề nghị mua chúng với giá 30.000 baht, yêu cầu Pol gửi chúng đến một địa chỉ ở Chiang Mai.

Bình luận