Người đàn ông Nhật Bản được tuyên trắng án trong vụ giết 4 người vào năm 1966 trong phiên tòa xét xử lại – sắp đệ đơn kiện nhà nước về tội phỉ báng sau khi tổng chưởng lý gọi phán quyết tuyên ông vô tội là "không thể chấp nhận được".
Ông Iwao Hakamata (88 tuổi) được Tòa án quận Shizuoka tuyên bố trắng án vào tháng 9/2024 sau gần nửa thế kỷ ngồi tù và trả tự do - do có bằng chứng mới khẳng định ông vô tội. Ông được công nhận là tử tù thụ án lâu nhất thế giới.
Trong khi các công tố viên không kháng cáo, Tổng công tố Naomi Unemoto cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/10/2024 rằng, phán quyết này "có nhiều vấn đề trong lý luận", bao gồm cả việc cho rằng bằng chứng đã bị ngụy tạo, lưu ý rằng tòa án không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cho lập luận của mình.
Luật sư của ông Hakamata lập luận rằng, bình luận của ông Unemoto ám chỉ ông Hakamata có tội giết người và làm tổn hại đến danh tiếng của ông.
Đội ngũ luật sư cũng có kế hoạch đệ đơn kiện riêng để đòi bồi thường về bản án oan của ông Hakamata. Vì tình trạng tinh thần của ông ấy xấu đi do nhiều thập kỷ bị giam cầm, các luật sư sẽ tham khảo ý kiến của người giám hộ hợp pháp của ông để đưa ra quyết định cuối cùng về cả hai vụ kiện.
Dù bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết, ông Unemoto đã xin lỗi vì đã để ông Hakamata "trong tình trạng pháp lý không ổn định trong một thời gian dài" và tuyên bố các công tố viên không kháng cáo để tránh kéo dài tình trạng như vậy. Việc tuyên bố trắng án của ông đã được hoàn tất vào ngày hôm sau.
Cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Hakamata là một nhân viên nội trú tại một nhà sản xuất miso khi ông bị bắt vào năm 1966 vì bị cáo buộc giết giám đốc điều hành cấp cao của công ty, vợ và 2 đứa con của họ. Các nạn nhân được tìm thấy đã chết vì vết đâm tại nhà ở Shizuoka, nơi đã bị thiêu rụi.
Bị truy tố về tội giết người, cướp và đốt phá, bản án tử hình của ông đã được tuyên vào năm 1980.
Phiên tòa xét xử lại bắt đầu vào tháng 10/2023, với việc chị gái lớn tuổi của ông Hakamata là Hideko xuất hiện tại phiên tòa thay mặt cho em trai mình.
Trong phán quyết đưa ra vào ngày 26/9, Tòa án quận Shizuoka cho biết, các điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, bao gồm năm mảnh quần áo mà ông Hakamata bị cáo buộc đã mặc trong vụ việc. Những món đồ này đóng vai trò quan trọng trong bản án của ông.
Tòa án cũng cho biết, lời thú tội mà các điều tra viên đưa ra trong quá trình thẩm vấn là "bịa đặt" vì "bị ép buộc bằng cách gây ra đau đớn về thể xác và tinh thần", đồng thời gọi cuộc thẩm vấn của ông là "vô nhân đạo".