Bộ phim Tiểu Tam Không Có Lỗi? chính thức khép lại sau 28 tập phát sóng, thu hút 500 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, TikTok và YouTube tính đến sáng 14/2. Kết thúc mở của bộ phim để lại nhiều suy ngẫm khi không nhân vật nào có được hạnh phúc trọn vẹn, bởi trong những mối quan hệ rối ren, ai cũng có lỗi.
Những ngã rẽ không trọn vẹn
Sau tất cả, Gia Huy (Quốc Huy) quyết định nhận tội thay Thiên Kim (Ammy Minh Khuê) để con trai có mẹ bên cạnh. Dù vậy, anh vẫn thể hiện tình yêu dành cho Hana (Trình Mỹ Duyên), dù biết cô là người chuyển giới.

Thùy Châu công khai mối quan hệ với Ngọc Anh, khẳng định Cẩm Tú (Trâm Anh) không phải người thứ ba. Tuy nhiên, cảm thấy áy náy, Cẩm Tú không đủ tự tin để ở bên Chí Kiên (Văn Anh), quyết định chia tay để tìm hiểu rõ hơn về bản thân.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn bác sĩ Vinh (Nguyễn Phi Hùng), Hồng Nhung (Thanh Thúy) bất ngờ bị vợ của người tình đánh ghen. Quá hoảng loạn, cô bỏ chạy và gặp tai nạn giao thông. Chứng kiến biến cố của mẹ, Quang Tuấn (Otis) dự định từ bỏ công việc ở nước ngoài để ở lại chăm sóc bà.

Đến cuối cùng, cũng không có một cái kết đẹp nào cho cặp đôi bác sĩ. Vì không muốn con trai hy sinh sự nghiệp, bác sĩ Vinh đành viết thư tay chia tay Cát Tường (Tam Triều Dâng).
Hậu trường những cảnh quay đáng nhớ
Chia sẻ về cảnh quay bị đánh ghen, Thanh Thúy cho biết đây là một trong những phân đoạn vất vả nhất khi phải quay hơn 10 lần và liên tục bị tạt nước bẩn.

Đặc biệt, cảnh bị tai nạn giao thông giữa trời trưa nắng cũng khiến cô lo lắng: “Khoảng 12h-1h trưa, mặt đường nóng đến mức có thể làm chín trứng. Tôi rất sợ cảm giác phải nằm giữa đường trong thời tiết khắc nghiệt như vậy”.
Thêm vào đó, cảnh hôn giữa bác sĩ Vinh và Cát Tường trước khi chia tay lại diễn ra lúc 3h sáng. Nguyễn Phi Hùng tiết lộ có chút hồi hộp khi phải thực hiện cảnh quay tình cảm với bạn diễn kém 21 tuổi: “Giống như mối tình đầu, tôi có chút dao động. Nhưng nhờ sự chuyên nghiệp của Tam Triều Dâng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.

Bài học về tình yêu và hôn nhân
Từ những “tiểu tam” bị chỉ trích, Hana, Cẩm Tú và Cát Tường cuối cùng cũng lấy lại danh dự khi sự thật được làm sáng tỏ. Dù không có một cái kết trọn vẹn, bộ phim vẫn để lại nhiều giá trị đáng suy ngẫm về tình yêu, hôn nhân và trách nhiệm.
Tiểu Tam Không Có Lỗi? nhấn mạnh rằng: “Bản chất của tình yêu là hy sinh, bản chất của hôn nhân là cam kết và trách nhiệm”.
Ai đúng, ai sai đôi khi không quan trọng bằng việc mỗi người đã học được gì từ sai lầm của mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc và hôn nhân không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là cam kết và trách nhiệm.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí