Bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phần 2 đang là cái tên được khán giả “réo gọi” nhiều nhất trên mạng xã hội nhờ loạt diễn biến gây chấn động và màn thể hiện đỉnh cao của dàn diễn viên thực lực.
Theo tình tiết mới nhất, nhân vật Bình An (do Bích Ngọc thủ vai) cuối cùng đã khám phá thân phận thật của mình sau hơn 20 năm thất lạc. Cô được gia đình Đỗ gia nhận lại, nhưng điều tưởng chừng hạnh phúc ấy lại mở ra bi kịch mới.

Tưởng như sẽ vỡ òa trong cảm xúc khi nhận lại con gái nhưng mẹ ruột của Bình An lại tỏ ra lạnh lùng, phủ nhận sự thật. Bởi vì Bình An chính là “đứa thấp kém” mà suốt bao năm qua bà luôn khinh miệt, chối bỏ. Xung đột tâm lý gay gắt này khiến người xem không khỏi rùng mình trước sự nghiệt ngã của số phận và lòng người.
Chạm mốc 4 tỷ lượt xem: Hiện tượng truyền hình không đối thủ
Tính đến sáng ngày 24/03, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đã chính thức cán mốc 4 tỷ lượt xem trên các nền tảng như VieON, Facebook, YouTube và TikTok – một con số đáng mơ ước trong làng phim truyền hình Việt.
Chia sẻ cảm xúc về thành tích đáng kinh ngạc này, NSƯT Hạnh Thúy xúc động:

“Tôi không hình dung ra điều này. Chỉ 1 tỷ lượt xem thôi đã là điều hạnh phúc với người làm phim, huống chi là 4 tỷ. Điều khiến tôi trân quý nhất là bộ phim vẫn chưa đi đến hồi kết, nghĩa là hành trình yêu thương của khán giả dành cho phim vẫn tiếp tục. Thật tự hào khi được góp mặt trong một tác phẩm được mọi người dành trọn trái tim như vậy.”

Trong phim, NSƯT Hạnh Thúy vào vai bà Chát – một người mẹ mang nỗi mặc cảm vì nghèo, luôn khao khát bù đắp cho con đến mức trở nên mù quáng. Bà sẵn sàng làm mọi điều tàn nhẫn chỉ để được đứa con ruột Thiên Nga (Quỳnh Lương) công nhận, trong khi lại ngược đãi, thậm chí hãm hại Bình An, cô con nuôi luôn yêu thương bà như mẹ ruột.

Sự tàn nhẫn đến vô lý ấy khiến khán giả “sôi máu” mỗi khi bà Chát xuất hiện. Nhưng chính sự ghét bỏ từ người xem lại là minh chứng cho khả năng nhập vai đỉnh cao và diễn xuất “chạm tim” của NSƯT Hạnh Thúy.
NSƯT Hạnh Thúy ngất xỉu trên phim trường, kiệt sức trong cảnh quay “ám ảnh” nhất phim
Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật bà Chát, NSƯT Hạnh Thúy không ngại quay phim tại các địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, và sẵn sàng thực hiện các cảnh quay mang tính "tương tác vật lý" mạnh mà không cần diễn viên đóng thế.

Một trong những phân đoạn khiến người xem nghẹt thở chính là cảnh tai nạn giao thông trong ngày cưới – khi bà Chát bị con gái ruột Thiên Nga ghẻ lạnh, xua đuổi giữa trời mưa tầm tã, trong tiết trời lạnh giá của Đà Lạt.
“Dầm mưa mấy tiếng liền, vừa cắt cảnh là chị Thúy gục luôn. Mọi người vội cõng chị vào, sưởi ấm, uống trà gừng… Vậy mà tỉnh lại, chị vẫn nhất quyết quay tiếp. Ai cũng run cầm cập, mặt tái mét, chỉ biết ôm nhau cho đỡ lạnh. Nhắc tới cảnh mưa là tôi vẫn còn ám ảnh” – diễn viên Dũng Bino kể lại với vẻ vẫn còn bàng hoàng.

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ thêm:
“Vai bà Chát không được mặc đồ quá dày, trong khi tôi lại không có sức chịu lạnh tốt. Dù đã mặc thêm lớp giữ nhiệt nhưng vẫn không chịu nổi. Tôi mất kiểm soát cơ thể nên không rõ mình có ngất thật không. Nhưng tỉnh lại là chỉ nghĩ phải quay xong cảnh này để không làm chậm tiến độ của đoàn.”
Dù gặp sự cố, cô vẫn hoàn thành cảnh quay ngay trong đêm, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm với vai diễn. Nữ nghệ sĩ cảm kích sự hỗ trợ của đồng nghiệp:

“Nếu không xong thì mai mốt vẫn phải nằm đó. Khổ một ngày cho xong, kéo dài lại thêm cực. Quỳnh Lương lấy đồ ấm quấn cho tôi, Dũng Bino thì luôn ôm hoặc dùng áo khoác che cho tôi sau mỗi cảnh quay. Tôi biết ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi vượt qua được cảnh khó nhất này.”
Với tình yêu ngày một lớn từ khán giả, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp xứng đáng là hiện tượng truyền hình đặc biệt nhất của năm 2025 – nơi hạnh phúc bị đánh cắp cũng chính là nơi nghệ thuật chạm đến trái tim người xem sâu sắc nhất.