Bộ phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp Phần 2 là hành trình đầy nước mắt của gia đình Đỗ gia trong việc tìm lại đứa con thất lạc, lôi cuốn người xem bởi những tình tiết kịch tính xoay quanh thân phận của nhân vật Bình An (do Bích Ngọc thủ vai) và mối tình sâu đậm giữa cô với Trung Quân (Thuận Nguyễn).
Ban đầu, những hiểu lầm chồng chất khiến Bình An và Trung Quân có khoảng cách. Trung Quân từng thẳng thừng sỉ nhục Bình An rồi bỏ đi mà không một lời giải thích.

Tuy nhiên, khi Trung Quân tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Bình An và bác hai Thúy Hạnh (do nghệ sĩ Hồng Ánh thể hiện) thì anh mới nhận ra những hy sinh lớn lao mà Bình An đã âm thầm gánh vác.
Từ sự ăn năn, day dứt, Trung Quân dần thay đổi, tìm cách bù đắp và xoa dịu nỗi đau mà anh từng gây ra. Chính sự chân thành đã kéo hai trái tim lại gần nhau, tạo nên một chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đầy cảm xúc.
Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp còn khiến người xem “tan chảy” với loạt cảnh lãng mạn giữa hai người. Những câu thoại như “Anh không sợ mất việc, anh chỉ sợ mất em” hay “Vậy là từ bây giờ, anh là người của em rồi đó nha. Ai đụng tới em là coi chừng anh đó” đã trở thành “bảo bối” khiến fan couple phát cuồng.

Lời hứa hẹn “Anh muốn được nắm tay em đi đến cuối đoạn đường này” càng làm khán giả tin vào một cái kết hạnh phúc viên mãn cho cặp đôi.
Điểm nhấn của mối tình này chính là những cảnh “khóa môi” được lồng ghép khéo léo xuyên suốt bộ phim. Theo tiết lộ từ Bích Ngọc, hai nhân vật có đến khoảng 10 cảnh hôn, minh chứng cho độ “ngọt” của cặp đôi trên màn ảnh.
Cô còn chia sẻ thêm cảnh hôn đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt vì lúc đó Bình An đang ở trong tâm trạng đau khổ khiến nụ hôn trở thành một điểm nhấn cảm xúc khó quên.

- Gợi ý áo khoác cardigan tương tự Bích Ngọc, thích hợp đi những nơi có thời tiết se se lạnh
Trong khi đó, Thuận Nguyễn lại ấn tượng nhất với cảnh hôn ở công viên. Anh cho biết: “Đó là nụ hôn rất khác. Sau khi cả hai trải qua bao sóng gió, Trung Quân vẫn không ngừng nỗ lực để chinh phục Bình An. Với tôi, đây là nụ hôn đắt giá nhất trong phim”.

Không chỉ ăn ý trong phim, Thuận Nguyễn và Bích Ngọc còn khiến khán giả “đổ đứ đừ” bởi chemistry tự nhiên ngoài đời. Chênh lệch chiều cao lý tưởng cùng những tương tác thân thiết khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiệt tình nhất.
Thậm chí, các đồng nghiệp như Steven Nguyễn hay Dũng Bino cũng không khỏi trêu chọc và tò mò về cảm xúc thật của hai diễn viên khi thực hiện những cảnh hôn “ngọt lịm”.
Trước những đồn đoán "phim giả tình thật", cả hai diễn viên đều chọn cách giữ im lặng. Thuận Nguyễn khéo léo đáp: “Để bảo toàn cảm xúc của khán giả khi xem phim, Thuận xin không nói bất cứ điều gì về vấn đề này”.

Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp không chỉ là một bộ phim truyền hình đầy drama mà còn là nơi khán giả tìm thấy những rung động ngọt ngào qua chuyện tình của Trung Quân và Bình An. Liệu họ có một kết thúc viên mãn không? Hãy theo dõi bộ phim để biết câu trả lời nhé.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.