Ngay khi vừa ra mắt, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Chỉ trong ngày đầu tiên, phim đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Indonesia.
Đến ngày thứ ba, sức hút của tác phẩm tiếp tục lan rộng, vươn lên vị trí thứ 6 trên toàn thế giới, đứng đầu tại 10 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Đặc biệt, chỉ sau nửa ngày công chiếu, bộ phim đã lọt top 3 Netflix Việt Nam, nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả trong nước.

Với kinh phí đầu tư lên tới 60 tỷ won (tương đương hơn 1000 tỷ đồng), bộ phim thực sự đã mang đến một bữa tiệc hình ảnh, cảm xúc, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của năm.
Khi cuộc đời trao cho bạn thử thách
Câu chuyện bắt đầu với nhân vật Jeon Gwang Rye (do Yum Hye Ran thủ vai), mẹ của nữ chính Ae Soon (IU đóng). Bà là thợ lặn ở biển Jeju, làm nghề hái rong biển để kiếm sống.
Cuộc sống của Gwang Rye rất cực nhọc vì phải gánh vác cả gia đình trên vai. Sau khi chồng mất, bà tái hôn với người đàn ông khác - Yeom Byeong Cheol (Oh Jung Se đóng), nhưng ông ta chẳng khác gì một tên ăn bám.
Gwang Rye cố gắng làm mọi cách để gửi Ae Soon đến đất liền học đại học, nhưng bệnh tật đã cướp đi mạng sống của bà.
Trước khi ra đi, Gwang Rye dặn con gái rằng: "Nếu mẹ chết, hãy rời khỏi nơi này mà không cần ngoảnh lại. Đừng để bị gia đình níu kéo, hãy sống cuộc đời của con."
Ae Soon muốn ra đi, nhưng cuối cùng không thể. Cô không đành lòng bỏ lại hai đứa em còn nhỏ. Vì thế, khi mới 10 tuổi, Ae Soon đã trở thành trụ cột gia đình, trồng bắp cải để đem ra chợ bán kiếm sống.

Dù là cô bé đam mê làm thơ và mơ ước trở thành nhà văn, nhưng Ae Soon không thể lớn tiếng rao bán bắp cải của mình. Thay vào đó, luôn có Yang Gwan Sik (Park Bo Gum đóng) bên cạnh giúp đỡ.
Khi còn nhỏ, Ae Soon nói rằng sau này sẽ trở thành tổng thống, Gwan Sik lập tức bảo rằng nếu vậy thì anh sẽ trở thành phu quân của tổng thống. Từ khi còn là cậu bé, Gwan Sik đã luôn ở bên Ae Soon. Dù cô có tức giận nói rằng không muốn dính dáng gì đến anh, nhưng mỗi khi cô cần, anh vẫn ở đó.
Tuy yêu quý Gwan Sik, nhưng Ae Soon vẫn luôn mơ về một cuộc sống khác: "Biển Jeju này thật đáng ghét. Tôi sẽ rời khỏi đây và lên đất liền học đại học."

Ae Soon thông minh, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi, viết những bài thơ được treo trên tường lớp học. Nhưng trong bối cảnh của những năm 1950-1960 tại Jeju, phụ nữ không có nhiều lựa chọn. Dù giỏi giang đến đâu, Ae Soon vẫn là một cô gái mồ côi, không có ai để dựa dẫm.
Tinh tế trong tựa đề
Tựa đề tiếng Hàn của bộ phim là 폭싹 속았수다 (tức Bạn Đã Bị Lừa Rồi). Thoạt nhìn, tựa đề này mang ý trêu chọc rằng một ai đó bị lừa. Nhưng trên thực tế, đây là câu nói trong phương ngữ đảo Jeju có nghĩa là “Bạn đã vất vả rồi”.
Và đúng như tên gọi, cuộc đời Ae Soon thực sự giống như một cú lừa vậy.
Dù thông minh và tài năng, Ae Soon không thể có được những gì mình xứng đáng. Khi được 37 bạn cùng lớp bỏ phiếu ủng hộ làm lớp trưởng, vị trí ấy vẫn bị trao cho con của một sĩ quan quân đội. Dù mẹ cô bật khóc vì tự hào khi thấy con gái viết thơ hay, giải thưởng đầu bảng vẫn thuộc về người khác.

Mẹ sợ rằng Ae Soon sẽ có số phận giống mình, và điều đó đã trở thành sự thật. Sau khi mẹ mất, cha dượng ngăn cản Ae Soon theo đuổi ước mơ. Ông hứa sẽ giúp cô học đại học, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời nói gió bay.
Rồi Ae Soon bị đuổi khỏi nhà, không còn chỗ nào để đi. Chính lúc đó, Gwan Sik lại xuất hiện, đưa tay ra với cô.
Dù miệng luôn nói rằng không thích Gwan Sik, nhưng Ae Soon vẫn để tay mình trong túi áo anh. Hai người quyết định bỏ trốn, giả vờ là vợ chồng để lên tàu đến Busan. Nhưng chuyến đi kết thúc trong thất bại, họ bị cảnh sát bắt giữ và Ae Soon bị đuổi học.
Cuối cùng, cô kết hôn với Gwan Sik. Những năm tháng sau đó, Ae Soon phải chịu đựng cảnh mẹ chồng cay nghiệt và cuộc sống làm dâu vất vả.

Tên tiếng Anh của bộ phim là When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt).
Câu nói này gợi nhớ đến câu danh ngôn nổi tiếng When life gives you lemons, make lemonade (Khi cuộc sống đưa bạn quả chanh chua, hãy làm nước chanh). Nó mang thông điệp: Dù cuộc sống có khó khăn, hãy học cách biến nó thành điều tích cực – giống như cách Ae Soon chấp nhận số phận của mình.
Cuộc đời tựa như quả quýt, có chua nhưng cũng có ngọt
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phản ánh số phận của những người phụ nữ trong xã hội truyền thống. Dù luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi, viết thơ hay, được bầu nhiều phiếu nhất nhưng Ae Soon chỉ có thể làm phó lớp trưởng. Song, cô bé vẫn luôn mơ ước rời đảo Jeju để vào đại học.
Cô tin rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông hiểu được thơ của Yoo Chi Hwan. Nhưng rồi, Ae Soon vẫn mắc kẹt tại đảo, vì không có ai ngoài Gwan Sik để nương tựa.
Những lời hứa từ cha dượng, Gwan Sik hay một vị thuyền trưởng giàu có đều tan biến, cuối cùng, cô chọn cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác.
Câu chuyện của Ae Soon giống như bi kịch của những người phụ nữ Jeju, tuy nhiên, lại có nhiều kết nối với tiêu đề bộ phim – "Bạn Đã Vất Vả Rồi". Cuộc đời Ae Soon không hoàn toàn là đau khổ và ẩn chứa trong nó chút vị ngọt, tương tự hương vị của quả quýt.

Khi sinh con gái đầu lòng, Gwan Sik hỏi: "Em có hối tiếc vì đã từ bỏ việc học không?". Ôm đứa bé trong tay, Ae Soon đáp: "Nhìn con bé đáng yêu thế này, còn gì tiếc nuối nữa?"
Về già, khi con gái hỏi: "Mẹ có bao giờ hối hận vì đã kết hôn với bố không?"
Ae Soon cười và nói: "Dù có sống lại lần nữa, mẹ vẫn sẽ chọn bố con."
Thay vì theo đuổi danh vọng, Ae Soon đã tự xây dựng một mái ấm cho mình.
Bộ phim truyền tải một thông điệp sâu sắc: Cuộc sống này có gian truân đến mấy thì đâu đó trong những góc nhỏ luôn có những điều bình dị an ủi lòng ta.
Bằng cách biến những gian truân thành sức mạnh, Ae Soon đã tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn trong chính cuộc đời mình.
Phong cách kể chuyện thân thuộc nhưng hiệu nghiệm
Biên kịch Im Sang Choon tiếp tục chứng minh khả năng kể chuyện xuất sắc khi khắc họa rõ nét những mâu thuẫn nội tâm của từng nhân vật, tạo ra những xung đột vừa kịch tính, vừa chân thực.
Điều đặc biệt là dù không có nhân vật phản diện rõ ràng, câu chuyện vẫn diễn ra một cách hấp dẫn nhờ vào cái nhìn ấm áp của biên kịch đối với con người. Chính điều này giúp bộ phim mang đến cảm giác chữa lành cho khán giả.
Nhân vật Gwan Sik được xây dựng vô cùng quyến rũ, là một chàng trai không chỉ si tình mà còn đầy trách nhiệm, chân thành và kiên định.
Trong mối quan hệ với Ae Soon, anh không chỉ là người yêu mà còn là chỗ dựa vững chắc, một trụ cột giúp cô vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Điều này khiến khán giả không thể không yêu mến nhân vật này.

Bên cạnh kịch bản chắc tay, đạo diễn Kim Won Seok còn ghi dấu ấn với cách dàn dựng chi tiết, tinh tế. Ông không chỉ tái hiện cảnh sắc Jeju bốn mùa đầy mê hoặc mà còn làm nổi bật chuyện tình thuần khiết giữa Ae Soon và Gwan Sik, khiến người xem như bị cuốn vào câu chuyện.
Diễn viên chính toàn sao nhưng nhân vật phụ mới thật sự tỏa sáng
Ngoài hai diễn viên chính IU và Park Bo Gum, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt còn có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội như Kim Yong Rim, Na Moon Hee, Yeom Hye Ran, Oh Jung Se, Uhm Ji Won...
IU đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình khi thể hiện hai nhân vật cùng lúc (Ae Soon và con gái của Ae Soon), thể hiện trọn vẹn tinh thần của cô gái thông minh và tinh nghịch.
Trong khi đó, Park Bo Gum lại thể hiện Gwan Sik ghi dấu ấn trong lòng người xem qua từng khung hình. Hơn hết, ánh mắt chứa đầy yêu thương của anh càng làm nổi bật sự ngây thơ, trong sáng của nhân vật.
Nhưng nếu phải chọn nhân vật ấn tượng nhất trong 4 tập đầu tiên, nhiều khán giả nghiêng về Yeom Hye Ran (vai mẹ của Ae Soon) và diễn viên nhí Kim Tae Won (vai Ae Soon lúc nhỏ).

Kim Tae Won, từng đóng vai thời niên thiếu của Han So Hee trong Gyeongseong Creature. Sao nhí thể hiện hoàn hảo hình ảnh một “cô gái nổi loạn” từ bé. Cùng lúc, nữ diễn viên Yeom Hye Ran, với vai diễn người mẹ lam lũ, đã khiến khán giả rơi nước mắt.
Nhân vật Gwang Rye (mẹ của Ae Soon) gánh vác cả gia đình sau khi tái hôn với một người chồng lười biếng, phản ánh hình ảnh người mẹ truyền thống của Hàn Quốc những năm 60 – 70, luôn gồng gánh mọi khó khăn mà không một lời than thở.
Bên cạnh kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên diễn xuất tốt, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt còn gây ấn tượng bởi bối cảnh, trang phục phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và những đạo cụ được dàn dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hiện tại, bộ phim mới chỉ phát sóng đến tập 4, nhưng những tập tiếp theo hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn nữa.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí