Chờ...

365 Ngày phần 2 review: Siêu phẩm 18+ của Netflix bỗng chốc trở thành ‘rác phẩm’

(VOH) – Sau thành công vang dội ở phần 1 được ra mắt vào năm 2020, phần mới nhất 365 Ngày vừa ra mắt trên Netflix đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn.

Vào năm 2020, tác phẩm có tên là 365 Days còn được biết đến với tiếng Việt là 365 Ngày Yêu Anh đã tạo nên cơn sốt mới lạ trên nền tảng Netflix. Phim có nội dung xoay quanh “tổng tài bá đạo” yêu say đắm người con gái anh vô tình lướt ngang qua và sau đó lên kế hoạch bắt cóc cô.

Với nội dung điên rồ khi nam chính là xã hội đen có tên Massimo đã yêu cầu Laura ở bên cạnh mình 1 năm để anh từng bước chinh phục cô.

Sau cùng, cái kết ở phần 1 cho chúng ta biết cô nàng đã thật sự yêu anh sau khoảng thời gian ngắn ở cạnh. Cả hai chưa kịp hạnh phúc bên nhau bao lâu thì Laura bất ngờ bị một thế lực nguy hiểm nào đó ám sát. Cô nàng “một đi không trở lại” khi chiếc xe hơi tiến vào đường hầm, bỏ lại Massimo ở đầu dây bên kia gào khóc trong vô vọng.

Đến với phần 2 có tên là 365 Ngày: Hôm Nay, điều đầu tiên ai nấy đều biết chắc rằng nữ chính Laura bằng một cách nào đó vẫn có thể sống tiếp được sau biến cố ở phần 1, cô nàng cùng với Massimo tiếp tục vẽ nên câu chuyện tình yêu nóng bỏng và hết sức lãng mạn. Không chỉ có vậy, phim còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều nhân tố có vai trò quan trọng không kém gì cặp đôi chính.

Đáng nói, đây là một tác phẩm đã nhận về không ít “gạch đá” khi vừa phát sóng phần 1, nên dân tình đã không khỏi tò mò chất lượng của phần mới nhất sẽ ra sao.

1. Quá nhiều cảnh nóng đến mức dư thừa

Ngay từ phần 1, 365 Ngày đã phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích khi phim có quá nhiều cảnh ân ái quá đà, trung bình cứ mỗi 10 phút người xem sẽ phải chứng kiến Massimo và Laura “lao” vào nhau điên cuồng.

Đến với phần 2, mặc cho những lời góp ý, chê bai trước đó thì những cảnh nóng vẫn ngày một dày đặc hơn. Chỉ với 30 phút đầu tiên nhưng lại có đến 6-7 “màn thăng hoa” khiến người xem không khỏi ngượng ngùng khi theo dõi phim.

Đáng nói, lần này không chỉ có cặp đôi chính mà còn có sự góp sức của cặp phụ là cô nàng Olga và thuộc hạ thân tín của Massimo. Liệu đây có phải là một trong những yếu tố chủ lực giúp cho 365 Ngày nổi đình nổi đám ở cả 2 phần thế này không?

365-ngay-hom-nay-1
 
365-ngay-hom-nay-2
 
365-ngay-hom-nay-3
 
365-ngay-hom-nay-4
Hàng loạt cảnh nóng xuất hiện dồn dập ở 30 phút đầu khiến người xem không khỏi hoang mang trước nội dung mà phim đang thật sự muốn truyền tải

2. Nam chính diễn xuất một màu, nhân vật nữ chính lại quá ngốc nghếch

Nam diễn viên người Ý Michele Morrone là người thủ vai chính ông trùm mafia Massimo. Dẫu sở hữu khuôn mặt vô cùng điển trai, nam tính cùng với ngoại hình vạm vỡ lý tưởng, nhưng diễn xuất của anh chàng đã phải nhận nhiều lời chê bai hơn là tán dương.

Theo đó, Michele luôn bày vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng trong bất kỳ tình huống nào của phim. Điều này khiến người xem không khỏi hoang mang khi theo dõi những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy nhưng vẻ mặt của Massimo vẫn giống y đúc như lúc anh tức giận.

365-ngay-hom-nay-5
Nam chính Massimo luôn chỉ có một biểu cảm nghiêm nghị dù ở trong tình huống nào

Về phần nhân vật nữ chính, do diễn viên Anna-Maria Sieklucka người Ba Lan thủ vai. Ngoại hình của cô nàng xinh đẹp là điều không thể chối cãi, nhưng khả năng diễn xuất cũng không hề tốt hơn nam chính bao nhiêu. Đáng nói, điều khiến người xem không khỏi bất mãn và phẫn nộ đó chính là tạo hình nhân vật Laura có xuất thân là một doanh nhân có tiếng thông minh, sắc bén trong lĩnh vực thời trang.

Song, về mặt tình cảm cô nàng dường như thể hiện khía cạnh hoàn toàn ngược lại khi không thể khống chế được cảm xúc, luôn tin vào những gì xảy ra trước mắt và không tìm hiểu rõ sự việc. Trong khi đó, bộ phim dành phần lớn thời gian kể về chuyện tình của Laura và Massimo, nên với những pha xử lý có phần ngốc nghếch đã buộc nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi lớn về trí tuệ của cô nàng.

365-ngay-hom-nay-6
Cô nàng Laura bị cho là "mất não" khi có những pha xử lý tình huống bất ngờ, không giống với hình tượng quý cô thông minh đã được xây dựng trước đó

Xem thêm: Siêu phẩm 18+ ‘365 Ngày Yêu Anh’ của Netflix tung trailer, rục rịch trở lại hứa hẹn táo bạo hơn

3. Kịch bản sáo rỗng, gây nên không ít hoang mang

Ngoài câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính, 365 Ngày: Hôm Nay còn rất nhiều vấn đề phải khai thác đến người xem. Như đã biết có rất nhiều uẩn khúc vẫn còn đang bỏ ngõ sau khi kết thúc phần 1, nguyên do cái chết của bố Massimo, ai là kẻ đã ra tay sát hại Laura trong đường hầm hay cô nàng đã có con với Massimo nhưng chưa kịp thổ lộ đã phải sảy thai.

Đáng buồn thay, mọi lời giải đáp cho những tình tiết trên đều xuất hiện trong phần 2 nhưng lại được thực hiện một cách vô cùng hời hợt. Có thể nói, với độ dài là 1 tiếng 45 phút nhưng các nhà làm phim chỉ sử dụng 20 phút cuối cùng để đưa ra câu trả lời cho người xem. Mọi thứ diễn ra một cách cực kỳ nhanh chóng, thế lực ác xuất hiện chưa kịp làm gì đã hết phim hay Massimo chưa kịp phản ứng khi biết tin về đứa con đã phải chìm sâu vào mớ hỗn độn khác.

365-ngay-hom-nay-7
Cái chết bí ẩn của ông trùm mafia là ba của nam chính đã có lời giải đáp ở phần này, nhưng đều không thỏa đáng
365-ngay-hom-nay-7
Cho đến việc ai là người đứng sau hãm hại Laura khi chiếc xe của cô tiến vào căn hầm, đều được lý giải một cách qua loa

Có thể nói, đây là “đứa con cưng” của Netflix nhưng lại chứa đựng nội dung vô cùng rời rạc và không mạch lạc. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc ngưởi xem, chưa kịp vui buồn cùng các nhân vật đã phải vội vã theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

4. Dàn diễn viên chỉ toàn là trai xinh gái đẹp

Tuy nhận phải nhiều những chỉ trích về nội dung, diễn xuất của các diễn viên nhưng không thể phủ nhận dàn cast của 365 Ngày: Hôm Nay đều là những anh chị đẹp trai đẹp gái. Từ vẻ đẹp vô cùng khó cưỡng của nam chính, nét quyến rũ, gợi cảm của cô nàng Laura cho đến chàng trai nam phụ thủ vai Nacho cũng khiến phái nữ phải ngất ngây vì vẻ phong trần của mình. Thêm vào đó, ngoại hình săn chắc của các diễn viên nam và dáng người thon thả của dàn nữ cũng phần nào làm người xem không khỏi ngưỡng mộ.

365-ngay-hom-nay-8
Vẻ điển trai khó cưỡng lại của nam diễn viên người Ý Michele Morrone
365-ngay-hom-nay-9
Nét quyến rũ khó quên của nữ diễn viên đến từ Ba Lan Anna-Maria Siekluckka
365-ngay-hom-nay-9
Đến cả anh chàng nam phụ có tên thật là Simone Susina cũng rất bảnh bao
365-ngay-hom-nay-10
Các tuyến nhân vật nam đều có những màn khoe khéo thân hình khiến người xem vô cùng thích thú

5. Nhạc phim chất lượng, bắt tai người nghe

Điểm cộng lớn nhất ở 365 Ngày: Hôm Nay đó chính là phần âm thanh, họ đã khéo léo chèn rất nhiều bài hát hay, phù hợp với các tình tiết trong xuyên suốt bộ phim. Đáng nói, mỗi bài nhạc chỉ được sử dụng duy nhất một lần, cho thấy mức độ đầu tư cũng như mối lưu tâm dẫn dắt cảm xúc người xem của các nhà làm phim. Ước lượng đã có hơn 10 bài hát với đầy đủ thể loại khác nhau được lồng ghép vào những cảnh thân mật, đau buồn hay tiệc tùng của các diễn viên.

365-ngay-hom-nay-11
Không bàn đến nội dung, 365 Ngày: Hôm Nay sở hữu dàn OST cực đỉnh

 

Trailer chính thức của 365 Ngày: Hôm Nay vừa ra mắt cách đây không lâu

365 Ngày: Hôm Nay chính là một trong những dự án phim lẻ chủ lực của Netflix trong năm 2022, dù nhận được mức đầu tư khủng nhưng có không ít lần người xem phải gọi đây là “rác phẩm”. Có thể nói, các sản phẩm phim châu Âu đang ngày càng được công chúng đón nhận đông đảo trên toàn thế giới nhờ vào những nét văn hóa rất riêng. Vì vậy, sự nổi tiếng của đại diện đến từ Ba Lan – Ý ở nhiều quốc gia khác nhau và tạo nên nhiều trào lưu là điều vô cùng dễ hiểu. Còn bạn, cảm nghĩ sau khi xem phim của bạn là như thế nào?

Ảnh: Netflix, Internet