Sản xuất hàng giả, đó là tội ác

Sản xuất hàng giả, đó là tội ác

(VOH) - Hiện nay, tình trạng giá phân bón tăng cao khiến nông dân gặp nhiều khó khăn trong canh tác. Chính việc giá phân bón tăng, nên không ít kẻ thiếu lương tâm đã lợi dụng thời cơ, đục nước béo cò sản xuất phân bón giả tràn lan tung ra thị trường khiến nỗi khổ của người nông dân tăng lên bội phần.

Hạn chế nhập siêu để chống lạm phát

Hạn chế nhập siêu để chống lạm phát

(VOH) - Sáu tháng đầu năm nay, nhập siêu đã trên 14,4 tỷ USD, bằng cả năm 2007. Đây quả là tín hiệu không vui . Nhưng giải bài toán này không thể ngày một ngày hai mà cần đòi hỏi có một chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế .

Thi đua yêu nước: Không khí của cuộc sống

Thi đua yêu nước: Không khí của cuộc sống

(VOH) - Khi nói về mục tiêu của thi đua, đa số người sẽ cho rằng đó là các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, công tác, chiến đấu…v.v với nhiệt tình và sáng tạo đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Suy nghĩ như thế là đúng, nhưng chưa đủ.

Putin-Medvedev và sự phồn thịnh của nước Nga

Putin-Medvedev và sự phồn thịnh của nước Nga

(VOH) - Cuộc bầu cử tháng rồi đã đưa nước Nga vào một thời kỳ mới. Đắc cử Tổng thống khi mới 42 tuổi, tân Tổng thống Nga Dmitri Medvedev trở thành nguyên thủ trẻ nhất trong lịch sử nước Nga tính từ thời Sa Hoàng Nikolai Đệ nhị.

Vua Hùng mà biết thì cũng phật lòng?

Vua Hùng mà biết thì cũng phật lòng?

(VOH) - Một trong những đại lễ của cả nước vừa đi qua: giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Dư âm của ngày Quốc giỗ vẫn còn phảng phất đâu đây, thế nhưng vị đắng của nó, vâng có lẽ phải gọi đó là cái vị đắng và mặn chát của nó cứ nghẽn nghẹn đâu đó trong cổ bất kỳ người con người cháu nào của đất Việt khi hay rằng trong ngày giỗ Tổ năm nay, chuyện cặp bánh chưng bánh gìầy cực đại của hậu thế cung ti

Vua Hùng mà biết thì cũng phật lòng?

Vua Hùng mà biết thì cũng phật lòng?

(VOH) - Một trong những đại lễ của cả nước vừa đi qua: giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Dư âm của ngày Quốc giỗ vẫn còn phảng phất đâu đây, thế nhưng vị đắng của nó, vâng có lẽ phải gọi đó là cái vị đắng và mặn chát của nó cứ nghẽn nghẹn đâu đó trong cổ bất kỳ người con người cháu nào của đất Việt khi hay rằng trong ngày giỗ Tổ năm nay, chuyện cặp bánh chưng bánh gìầy cực đại của hậu thế cung