![]() |
| Phạm Thị Mỹ Linh tát vào mặt CSGT. Ảnh chụp từ video clip |
Tháng 6 /2011, một xe tải lưu thông ngược chiều trên đường Trần Quang Khải, Hà Nội, bị CSGT buộc dừng và xử phạt. Tài xế Ngô Văn Cầu trong tình trạng say rượu đã to tiếng, đôi co với tổ công tác. CSGT phải gọi lực lượng 113 ứng cứu thì bị Cầu giằng và bóp nát điện thoại, đồng thời túm cổ áo và giật đứt phù hiệu. Tháng 7/2011 tại Q12 TP HCM, Phạm Thị Mỹ Linh học sinh lớp 12, chở 3 trên xe gắn máy,bị thổi phạt đã lao vào tát CSGT. Tháng 10/2011 Nguyễn Thị Luyện 34 tuổi ở Chương Mỹ - Hà Nội vừa chửi vừa tát một cảnh sát đang lập biên bản người nhà chị này vi phạm giao thông. Tương tự, Trịnh Ngọc Tú cũng ở Hà Nội phạm lỗi đi xe máy không đội nón bảo hiểm, sau khi tự xưng là cháu của Tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Hà Nội đã thẳng tay tát người đang có nhiệm vụ xử lý vi phạm của mình. Gần đây nhất là nhóm 4 thanh niên đi trên chiếc xe BMW trị giá 4 tỷ, không có biển số, khi chờ xử lý đã xưng là người nhà bác Nhanh và luôn dùng lời lẽ hăm dọa, thậm chí còn nhổ nước miếng về phía CSGT. Còn nhớ, trước đây, một số lái xe taxi của Thủ đô còn ngang ngược không chịu dừng xe khi có lệnh. Họ còn lao thẳng xe vào CSGT khiến các anh bị hất văng lên capô và cứ như vậy tài xế cho xe chạy cả cây số, tới khi bất lực mới thôi…
Có thể nói các vụ vi phạm tương tự như thế này diễn ra ngày một nhiều và ở mức độ đáng lo ngại. Cả năm 2011, toàn quốc có gần 70 vụ vi phạm ATGT mà người gây ra đã chủ động tấn công và lăng mạ lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng là họ đã quá coi thường pháp luật, ỷ lại việc sẽ có người thân can thiệp và khá phổ biến là chuyện họ đem mối quan hệ với những người có chức vụ trong xã hội ra để hăm dọa và thách thức công luận. Chỉ tính riêng ở Hà nội cũng đã có tới gần 30 vụ kiểu này. Có lẽ cũng ít nơi nào như giữa lòng Thủ đô, tình trạng không đội nón bảo hiểm, chạy xe máy không biển số lại phổ biến đến vậy. Tình trạng này ngang nhiên diễn ra ngay trước mắt người thực thi pháp luật mà không thấy ai xử lý. Bức xúc trước vấn nạn này, gần đây tại các hội nghị bàn về ANGT, lãnh đạo ngành công an đã lên tiếng cảnh báo về sự nghiêm khắc trong việc xử lý vi phạm giao thông và chống người thi hành công vụ. Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an ngay tại kỳ họp lần 2 Quốc hội khóa 13 đã chính thức đề nghị: “Nghiêm cấm lãnh đạo các cấp và cán bộ công chức can thiệp vào những vụ việc xử lý ATGT để việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và công bằng”.
Đã có những vụ chống người thi hành công vụ, lăng
mạ và tấn công CSGT được đem ra xét xử công khai và thỏa đáng để làm gương. Cô
nữ sinh lớp 12 Phạm thị Mỹ Linh nức nở và hối hận khi nghe Tòa tuyên phạt 9
tháng tù giam. Những người khác, khi ra trước tòa đều tỏ thái độ ăn năn và không
lý giải được vì sao lại có thái độ và hành vi trái quấy như vậy. Song dù có đưa
ra lời ngụy biện như thế nào, thì cũng rất khó mà có thể đồng cảm với những việc
làm sai trái đó. Điều 257 chương XX Bộ Luật hình sự đã nêu rõ: người nào dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ
của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Luật pháp đã quy
định như vậy, cho nên những người cản trở người thi hành công vụ phải được xử lý
thật nghiêm theo luật định. Không ai có thể đứng ngoài pháp luật./.


