![]() |
| Chiều 22.10, Công an TP. Hà Nội đã đưa bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) ra hiện trường nơi thi thể chị Huyền bị thả xuống sông Hồng phi tang khi tử vong sau phẫu thuật nâng ngực.Ảnh: danviet |
Cơ quan điều tra TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - chủ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, người trực tiếp làm phẫu thuật cho chị Lê Thị Thanh Huyền về hành vi giết người. Dư luận thực sự bàng hoàng không chỉ về hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ do bác sĩ (BS) này gây ra mà còn ghê sợ việc ông ta cố tình vứt xác người bệnh xấu số xuống sông Hồng để phi tang.
Sau khi sự việc xảy ra, các phương tiện truyền thông vào cuộc tìm hiểu thì Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Nội cho biết thẩm mỹ viện Cát Tường hành nghề chui vì chưa hề được Sở Y tế cấp phép cho các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy tại sao thẩm mỹ viện này vẫn hoạt động rầm rộ như vậy và trên trang web của cơ sở này đăng một loạt các dịch vụ có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, từ đơn giản đến phức tạp. Riêng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường thì được ca ngợi đến tận mây xanh là bàn tay vàng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi thông tin từ bệnh viện Bạch Mai nơi ông Tường đang công tác là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành xương khớp và có học thêm về thẩm mỹ. Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho rằng, họ không hề biết ông Tường mở trung tâm thẩm mỹ, dù nơi này nằm gần như đối diện với bệnh viện. Lại thêm sự quan ngại nữa về sự lỏng lẻo trong quản lý con người từ cơ sở và sự thiếu kiểm tra giám sát của cơ quan y tế. Từ thực tế này, dư luận còn nghi ngại rằng có hay không sự cố tình làm ngơ của ngành chức năng để cho cơ sở y tế tư nhân hoạt động không phép giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi con người nhưng chính người sử dụng dịch vụ cũng phải tỉnh táo trước những lời đường mật. Trên thực tế đã có không ít ca tử vong oan mạng bởi sự quảng cáo trên trời khi xóa sẹo môi, đặt túi ngực… trong đó có nhiều nơi không có chức năng thực hiện chuyên môn này, do người bệnh chỉ tin vào quảng cáo và nghe qua truyền miệng. Những cái giá phải trả quả thật là quá đắt.
Rủi ro trong y khoa là điều khó tránh khỏi đối với ngành y ở bất kỳ quốc gia tiên tiến nào chứ không chỉ riêng nước ta. Nếu thầy thuốc không cẩn trọng thì tỷ lệ tai biến, rủi ro y khoa còn tăng lên rất nhiều. Thống kê trên thế giới đều cho thấy những nhầm lẫn trong y khoa đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh. Nhưng cái chính là cách hành xử của người thầy thuốc, của cơ sở y tế với người nhà bệnh nhân như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có nhiều vụ việc thân nhân người bệnh bức xúc và phản ứng dữ dội, bởi thấy rằng họ không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ bệnh viện, từ cơ quan y tế, không nhận được sự đồng cảm khi đột ngột mất đi những người thân yêu nhất. Đối với bác sĩ Mạnh Tường thì đó là hành động gây chết người vượt ra ngoài tầm y đức. Đâu rồi lời thề Hippocrates của các BS trong ngày tốt nghiệp đầy thiêng liêng về trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc. Rồi đây BS Tường sẽ phải đối diện với bản án thích đáng theo quy định của pháp luật. Giá như, vâng, giá như vị BS này không quá khinh xuất trong việc xử lý ca phẫu thuật của chị Huyền thì sẽ tránh được hậu quả đáng tiếc và quan trọng hơn, nếu hậu quả đã xảy ra thì việc can đảm thú nhận sai sót chuyên môn đã là điểm dừng cần thiết và hẳn là nhận được sự cảm thông. Lại thêm một bài học sâu sắc cho ngành y và những người trực tiếp chữa bệnh.

