Bình luận: Khốn khổ vì khói thuốc!

(VOH) - Một tuần lễ không hút thuốc lá nữa trôi qua và như thông lệ nó được kết thúc bằng ngày Thế giới phòng chống thuốc lá 31/5 hàng năm. Vậy nhưng trên thực tế dường như chẳng mấy ai trong số những người đang nghiện thuốc lá bận tâm về những ngày như thế này.
 Hàng năm trên thế giới có khoảng 5,4 triệu người chết do hút thuốc lá chủ động. Ảnh minh họa

Bởi giản đơn là dẫu biết rõ tác hại của khói thuốc, của thói quen hút thuốc với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, song họ vẫn không thể dừng cái sự sung sướng ấy lại được cho dù có như thế nào! Bằng chứng tiếp theo là từ ngày 1/1/2010 khi mà Nghị quyết 1315 của Chính phủ nghiêm cấm hút thuốc nơi công cộng chính thức có hiệu lực thì trớ trêu thay tại các nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học…người hút thuốc vẫn thản nhiên nhả khói dù thấy biển cấm kèm theo những hình phạt răn đe. Thậm chí còn có chuyện như đùa: sau 18 tháng Nghị quyết nói trên được ban hành thì cả nước chỉ có 15 trường hợp bị phạt tiền. Trong khi toàn quốc hiện có 47,4% nam giới ở độ tuổi trưởng thành- tức là hàng chục triệu người đang hút thuốc!
Rõ ràng ở đây đã có việc không nghiêm túc chấp hành NQ của Chính Phủ. Cũng cần phải nói thêm là thực trạng bất tuân lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng không chỉ xảy ra ở trong dân chúng mà thấy rất phổ biến ở nhiều cơ quan , công sở, đơn vị Nhà nước. Trong khi hội họp, phòng làm việc gắn máy lạnh và cả trên xe hơi…nhiều người- kể cả Thủ trưởng đơn vị vẫn mặc nhiên hút thuốc, nhả khói liên tục cả buổi làm việc. Những người khác không nghiện thuốc- nhất là phụ nữ, phải ráng chịu cảnh hút thuốc thụ động như vậy. Có những khi tiếp khách nước ngoài, không hiếm vị tròn xoe mắt bởi lời nhắc nhở “No smoking” hiển hiện ngay trước mặt, mà chủ nhà thì cứ rít thuốc liên hồi kỳ trận. Thật là hết biết. Khói thuốc đã làm cho Văn hóa công sở bị đi thụt lùi.
Ở đâu cũng vậy, khi luật pháp đi vào đời sống là phải được thực thi nghiêm. Điều ấy sẽ góp phần ổn định xã hội và nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính ý thức tự giác của mỗi người dân. Rộng hơn nữa một đất nước văn minh hiện đại sẽ lấy tinh thần và ý thức chấp hành pháp luật của dân chúng làm thước đo. Quay trở lại với NQ 1315- cấm hút thuốc nơi công cộng của Chính phủ thì chỉ có những người nghiện thuốc chấp hành nghiêm mới đem lại hiệu quả thực cho nó. Bởi chẳng thể có lực lượng nào đủ để làm cái việc đi canh và bắt quả tang rồi phạt người hút thuốc cả. Vấn đề là chính họ có chấp hành hay không mà thôi. Liệu các con số hơn 100 người chết vì các bệnh do thuốc lá gây ra mỗi ngày; một ngày nền kinh tế nước nhà thiệt hại 2,4 triệu đô la- tương đương 48 tỷ tiền mua thuốc lá; 67% người không hút thuốc bị ảnh hưởng bởi việc hút thuốc ở nhà và 49% người khác chịu cảnh hút thuốc thụ động nơi công sở…có làm cho những người có thói quen hút thuốc phải do dự hay không?
Để cuộc vận động người dân giảm thiểu hút thuốc nơi công cộng có hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường khuyến cáo các bệnh ung thư phổi, ung thư vòm họng, tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim…trên gói thuốc thêm nữa; đánh thuế thật nặng vào mặt hàng thuốc lá. Song cũng có ý kiến cho rằng, Nhà nước nên thu hẹp qui mô sản xuất và nhập khẩu thuốc lá, bởi dẫu có kêu gọi người dân giảm và ngừng hút thuốc bằng bao nhiêu hình thức và biện pháp đi chăng nữa mà cứ cho sản xuất và tiêu thụ thuốc lá thoải mái như hiện nay thì thật là nan giải. Suy cho cùng xã hội mong lắm việc người nghiện thuốc lá hãy vì sức khỏe của người thân, đồng nghiệp và cả cộng đồng mà chọn cho mình chỗ hút thuốc thích hợp. Bước đầu hãy là như vậy…